Cách thực hành lục hòa trong ban cán sự đạo tràng
1. Thường thân cận, họp bàn và trao đổi ý kiến liên tục
- Việc họp bàn có thân hòa đồng trụ, ý hòa đồng duyệt - tức là thực hành lục hòa.
→ Ý hòa, khẩu hòa để giúp đỡ cho người khác giác ngộ và tinh tấn thực hành giác ngộ. Việc này là bố thí vô úy, tìm cách cứu khổ ban vui; sẽ sinh ra phước báu.
- Thấy đạo hữu bất hòa phải nhanh chóng tìm cách giải quyết; thấy đạo hữu trong đạo tràng chưa tinh tấn thì phải nhanh chóng bàn bạc với nhau để giúp họ được tinh tấn.
- Tìm ra phương hướng để bố thí, gieo duyên Phật Pháp đến chúng sinh được nhiều nhất.
2. Bố thí để mọi người có phương tiện đi làm các việc thiện, gieo duyên Phật Pháp cho chúng sinh
- Gia đình đạo hữu gặp tai nạn, hoạn nạn thì đến trợ duyên, giúp đỡ cho gia đình Phật tử được tu tập, chuyển nghiệp.
→ Đó là cứu khổ ban vui, giúp người ta được giác ngộ. Bởi trong đàn lễ có chúng hương linh, ngạ quỷ hoặc chư Thiên, chư Thần thấy được tâm của mình có bố thí. Khi đó, các chúng trong cõi tâm linh được hoan hỷ và ủng hộ mình.
- Hướng dẫn các thành viên biết cách làm lễ, bạch lễ, khai đàn, tụng niệm, dùng pháp khí chuông, mõ, khánh.
→ Các đàn lễ sẽ gieo duyên Phật Pháp đến cho cõi hữu hình và vô hình, mang lại nhiều công đức; và cũng là khởi duyên giúp cho các đạo hữu trong đạo tràng biết cách làm việc thiện, nhờ đó mình sẽ có phước được giúp đỡ.
3. Phật tử trong đạo tràng gặp khổ đau thì khuyến tấn họ khai đàn tu tập để chuyển hóa nghiệp lực
4. Sách tấn người khác chuyển tải Phật Pháp có chánh kiến (bình luận, chia sẻ Phật Pháp)
- Pháp của Phật là điều đáng tán thán, và Đức Phật đã dạy: tán thán những điều đáng tán thán thì có nhân sinh lên cõi trời.
Ví dụ: Người thường lắng nghe chính Pháp thì sẽ được phước báu về hình tướng, trí tuệ.
Vì vậy, người luôn thực hành lục hòa, chăm chỉ nghe Pháp, chuyển tải Phật Pháp sẽ được phước báu: lời nói được chuẩn chỉ, nói đúng thời, nói dễ nghe, nói đúng Pháp, nói người khác dễ hiểu hết ý - không bị người khác hiểu lầm ý của mình. Dễ dàng trình bày, người khác dễ tiếp nhận; lời nói, âm điệu truyền cảm, khiến người khác dễ nghe, dễ hiểu.
Công đức nghe Pháp, tán thán Pháp rất lớn. Cho nên, người đệ tử Phật phải đa văn, tức là phải nghe rộng, nghe nhiều, hiểu rộng, tư duy rộng.
5. Động viên, sách tấn nhau cùng tu Bát quan trai giới
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.