Ánh đèn đường đã tắt. Xóm làng đã chìm vào yên lặng. Màn đêm dần buông xuống, nhưng chồng chị Đương vẫn chưa về. Những cuộc điện thoại chị gọi cho chồng cứ tút tút từng hồi rồi lại tắt vì đầu dây bên kia không có người nhấc máy. Có lẽ, cảnh đợi chồng về khuya cũng không còn xa lạ gì với chị nữa…
Mục lục [Hiển thị]
26 năm tủi hờn vì chồng ăn chơi sa đọa
Chị Đương lấy chồng năm 23 tuổi. Những tưởng chị sẽ cùng người mình yêu xây dựng mái ấm hạnh phúc ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Nhưng đó chỉ là cuộc sống trong mơ mà thôi. Do không tìm hiểu kỹ nên sau khi kết hôn, chị mới biết chồng mình có “máu đỏ đen” từ nhỏ.

Dẫu vậy, chị vẫn le lói niềm tin rằng, có gia đình rồi chồng mình sẽ chí thú làm ăn. Nhưng không, đã kết hôn nhưng anh vẫn tiếp tục sa vào vũng bùn thắng thua, trai gái lăng nhăng. Anh đi tối về khuya, làm ăn bê trễ.
Gia đình buôn bán nên anh thường đi giao hàng cho khách. Những lúc đi giao mà gặp phải nhà chủ kinh doanh lô đề, hay gặp chiếu cờ bạc là anh vào chơi cùng luôn.
Bài bạc sớm tối khiến nợ nần mỗi ngày một nhiều. Lần đầu tiên, chủ nợ đến đòi 1.5 tỷ đồng, và dọa nếu không trả thì sẽ phá cửa hàng. Số tiền quá lớn khiến chị Đương bàng hoàng, sững sờ. Nỗi lo lắng bắt đầu dấy lên trong người phụ nữ ngoài đôi mươi. Cửa hàng nhỏ buôn bán còn phải chạy từng bữa qua ngày thì lấy đâu ra 1.5 tỷ để chị trả đây.
Rồi chị cũng cố gắng chạy vạy khắp nơi, nhoài lưng ra làm để trả nợ cho chồng với mong muốn chồng sẽ quay đầu để vun đắp hạnh phúc gia đình. Nhưng thua lỗ thì chồng chị lại càng muốn gỡ, mà càng gỡ thì lại càng thua nhiều.
Chị đi xem bói, mời rất nhiều thầy cúng về làm lễ, số tiền ngót nghét 200 triệu đồng. Các thầy cúng bảo chị sửa cửa nhà, vứt hết đồ đạc cho nhà sạch để đón lộc, chị cũng làm theo. Nhưng rồi, chồng chị cờ bạc nặng hơn, lô đề toàn thua tiền tỷ. Chẳng mấy chốc, tiền nợ lên đến 3 - 4 tỷ đồng. Chị phải bán cả nhà, cả đất nhưng vẫn còn nợ người ta 1 tỷ đồng.
Chị nhỏ to khuyên bảo chồng nhưng không được. Bữa cơm nào vợ chồng cũng cãi nhau. Chị làm được đồng nào thì chồng chơi hết đồng đấy. Tiền hết tình tan, vợ chồng bất hòa.
Chị Đương “ôm hận nuốt sầu”, khóc lóc kêu than, cho đến thân thể gầy quắt queo còn cái da bọc xương. Không đêm nào chị ngủ yên giấc. Nhiều lần, chị bế con về ngoại vì không thể chịu được cảnh chồng cứ trai gái lăng nhăng, cờ bạc sớm tối. Rồi không về ngoại thì chị lại bỏ nhà đi, lang thang ở ngoài đường mấy ngày như một kẻ chán đời, không thiết sống. Chị đã nhiều lần đòi ly hôn, tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân đen tối này, nhưng không thể thoát ra được.

Không biết phải làm thế nào nữa, chị đành cam chịu. Chị nghĩ “thôi thì chịu khổ đến lúc chết”. Vậy mà thời gian trôi hết năm này qua năm khác, đến nay cũng đã 26 năm.
Từ một lần lên Youtube - cuộc đời chị Đương đã sang trang mới
Thế rồi, một ngày, trong lúc đang lên Youtube, chị tình cờ nghe được Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp. Gần 50 tuổi mới biết về đạo Phật, chị đã khóc vì mình biết hơi muộn.
Lúc ấy, chị nghĩ là bây giờ mà gặp được Thầy, chị sẽ quỳ sụp xuống chân Thầy, để tri ân Thầy. Vì Thầy đã thay Phật dạy giảng những dòng sữa Pháp thấm sâu vào tâm chị, giúp chị nhận ra con đường để thoát khỏi những đau khổ của chị lúc này. Chị quyết tâm đi tìm bằng được cách để về chùa Ba Vàng. Sau đó, chị đủ nhân duyên tham gia đạo tràng Trúc Giác Lạc Hồng.
Chị được trưởng đạo tràng là chị Đỗ Thị Tầm hướng dẫn hàng ngày nên nghe Sư Phụ giảng và Cô chủ nhiệm trạch Pháp nhiều hơn. Bên cạnh đó, chị được các đạo hữu trong đạo tràng đến trợ duyên khai đàn tu tập theo chương trình cầu siêu hóa giải oan gia trái chủ để chuyển hóa nghiệp của gia đình.
Hằng ngày, chị phát tâm cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc báo đến các mục tâm linh trên nghiệp thất thoát tài sản. Chị cũng đã giải ban thờ Thần tài bùa chú tà kiến theo chương trình của chùa. Chị chăm chỉ nghe Sư Phụ giảng Pháp, và ứng dụng thực hành theo lời dạy của Sư Phụ vào cuộc sống hàng ngày. Chị bắt đầu thay đổi cách sống. Những buồn phiền vì chồng chơi cờ bạc, những suy nghĩ coi chồng như kẻ thù, từ đây đã được tháo gỡ. Nhờ có tu tập, chị đã chuyển hóa nghiệp khổ cuộc sống gia đình bất hòa, chồng cờ bạc trai gái…
Phật Pháp nhiệm màu đã đến với gia đình chị. Sau khi chị tu xong 49 ngày lần thứ hai, chồng chị đã bỏ chơi với bạn xấu ác, không lô đề, cờ bạc trai gái nữa. Anh biết tu chí làm ăn, giúp vợ làm việc nhà và nói xin lỗi chị vì ngày xưa làm cho chị khổ nhiều.
Chồng chị cũng đã về chùa Ba Vàng quy y Tam Bảo và cũng đã có tâm biết xả thí cúng dường. Hơn thế nữa, hàng ngày, anh cũng tự mở các bài Pháp của Sư Phụ ra nghe để hiểu về nhân quả.

Vậy là gia đình đã chuyển sang một trang sách mới. Cả nhà biết thương yêu nhau, hàng ngày cứ đến bữa là cả nhà lại mở nghe Sư Phụ giảng Pháp để tập thực hành lời Phật dạy, giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành. Chị Đương xúc động kể lại trong niềm hạnh phúc mà chị từng ao ước.
Chị không ngờ sau 26 năm, gia đình chị lại được sống đúng nghĩa một gia đình. Chị nghẹn ngào chia sẻ, nếu không gặp Phật Pháp thì không biết gia đình chị sẽ đi về đâu.

Chị gửi lời tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và Cô Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng và cảm ơn các quý đạo hữu trong đạo tràng đã giúp đỡ chị tu tập.
Và thông qua đây, chị cũng không quên cầu chúc Sư Phụ tứ đại điều hòa trụ thế Sa bà dài lâu, mãi mãi là bóng cây đại thụ tỏa bóng mát che chở cho hàng Phật tử đời đời kiếp kiếp được an vui hạnh phúc trên con đường học Phật.
========
Tùy hỷ quý Phật tử đã áp dụng lời Đức Phật dạy, tinh tấn tu tập và đã có được kết quả an lành ngay trong hiện tại. Đức Phật dạy: "Pháp của ta, đến để thấy (thực hành), đem lại kết quả thiết thực hạnh phúc ngay trong hiện tại".
Chúc quý Phật tử luôn tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy để có thật nhiều niềm hạnh phúc an lạc hơn nữa, cho tới ngày thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.
Các bài nên xem:
- Chồng nghiện rượu, con lớn nghiện game, con bé sợ học: Cả gia đình chuyển nghiệp nhờ tu tập 3 tháng An cư theo chư Tăng
- Ung thư phổi di căn lên não: Sự chuyển hóa kỳ diệu nhờ nước hành tỏi và tu tập Phật Pháp
- Tổng hợp các câu chuyện chuyển nghiệp trên nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
- Cách để chuyển nghiệp, thoát khỏi ân oán, khổ đau
Bình luận (33)
Đậu Trang
Phật pháp nhiệm màu, chúc mừng gia đình đạo hữu ạ. Chúc gia đình đạo hữu ngày càng tinh tấn hơn trên con đường tu học Phật Pháp
Hồng
Phật pháp thật nhiệm mầu
Nguyễn Thị nhàn
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Mong Thầy và Cô Yến giúp đỡ cho con ạ.
Lại thị nụ
Qua đây, con cũng xin hỏi cô một việc ạ.
Thưa Cô, cách tụng kinh ở nhà mà chưa có ban thờ Phật thì tụng như thế nào cho đúng ạ? Trong một tháng thì lên tụng vào những ngày nào có cần phải tụng hàng ngày không ạ? Có cần phải ăn chay, giữ giới không ạ?
Con xin tri ân công đức Cô ạ.
Ban quản trị
Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Lại Thị Nụ và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Về việc tụng kinh, Cô Phạm Thị Yến và Thầy Thích Trúc Thái Minh đã trả lời tại đường link sau, Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu nhé:
1.1 Không có bàn thờ Phật, tụng kinh có được không?
1.2 Nên tụng kinh, sám hối vào ngày nào thì tốt?
2. Về việc ăn chay, giữ giới, Ban Quản trị mời bạn tham khảo các đường link sau:
2.1 Thờ Phật nhưng không ăn chay, có phúc lạc gì không?
2.2 Ăn chay hay ăn mặn? - Phật tử tại gia nên nghe để biết!
2.3 Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới?
Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!
Ban quản trị
Ban Quản trị trang Phạm Thị Yến xin chào bạn Lại Thị Nụ và xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
1. Về việc tụng kinh, Cô Phạm Thị Yến và Thầy Thích Trúc Thái Minh đã trả lời tại đường link sau, Ban Quản trị mời bạn tìm hiểu nhé:
1.1 Không có bàn thờ Phật, tụng kinh có được không?
1.2 Nên tụng kinh, sám hối vào ngày nào thì tốt?
2. Về việc ăn chay, giữ giới, Ban Quản trị mời bạn tham khảo các đường link sau:
2.1 Thờ Phật nhưng không ăn chay, có phúc lạc gì không?
2.2 Ăn chay hay ăn mặn? - Phật tử tại gia nên nghe để biết!
2.3 Giới là gì và lợi ích của việc giữ gìn ngũ giới?
Chúc bạn cùng gia đình luôn an lạc và hạnh phúc!
Hoanghuuvien
Thật là tuyệt vời. Con xin được Tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã dẫn dắt cho chúng con trên con đường tìm cầu hạnh phúc về Vô Thượng Bồ Đề. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni