[Video] Vượt qua cái tôi của bản thân

-
aa
+

1. Cách vượt qua cái tôi - chấp ngã 

Khi được nhắc nhở, góp ý thì khởi sinh tâm khó chịu. Điều này trong nhà Phật gọi là chấp ngã.

a. Chấp ngã là gì? 

- Chấp ngã là chấp vào tư duy, suy nghĩ của bản thân nên không tiếp nhận được sự thật. 

- Khi chấp ngã sẽ quên lý tưởng, những việc cần làm; khiến ta chỉ làm theo sở thích, suy nghĩ.

- Chấp ngã là căn bản của luân hồi. 

b. Đức Phật dạy cách để bỏ chấp ngã 

- Sau khi nghe, hãy tư duy: Nếu thấy việc đó là thiện, đem đến lợi ích thì nên làm; không chấp vào đối tượng nói, dù là đứa trẻ hay người đó là ai,... 

- Khi có người nói, tập trung nhiều vào lời nói xem nó có đúng Pháp, lợi ích không. Chưa đúng thì hỏi lại.

- Lợi ích khi áp dụng:

+ Trong mọi lúc, mọi nơi, sẽ trở thành người gặt hái hạnh phúc.

+ Sống một cuộc đời rất thảnh thơi, không phẫn hận, nhiều bạn bè.

+ Có thể tự học hỏi được ở mọi lúc, mọi nơi.

2. Cách xin ý kiến lên trên đúng và hiệu quả nhất 

- Cần tu tâm tôn trọng để được người tôn trọng. Ví dụ: Trong gia đình, duy trì nếp sống đạo đức qua những câu như chào bố mẹ, mời bố mẹ ăn cơm,... 

- Trong đạo tràng, tất cả các việc đều đưa lên trên, thông qua ý kiến của nhau. Đó là bổn phận, tâm tôn trọng, sự nương tựa tốt. Nương tựa thêm ý kiến của nhau để có phước, năng lực công đức lục hòa.

3. Cách làm cho khối/đạo tràng gắn kết

- Hãy tổ chức cùng nhau đi làm phận sự thật nhiều để có sự gắn kết do có công đức bố thí.

- Không nên rủ nhau đi chơi vì việc rủ nhau đi chơi có thể sẽ gây nên mâu thuẫn. Trong khối/đạo tràng, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, dễ tạo nên sự phân biệt người giàu, người nghèo: Người giàu đi chơi được còn người nghèo thì không đi được.

4. Tìm hiểu lịch sử, văn hóa của ngoại đạo có tu lục hòa được không?

- Tìm hiểu về ngoại đạo để vững lòng tin vào chính Pháp và có dẫn chứng để giải thích cho người khác; như vậy không phải là tu theo ngoại đạo (vẫn tu lục hòa trong đạo tràng).

5. Có nên nghe Pháp của nhiều vị giảng Sư để tham vấn Pháp?

- Có thể nghe cá nhân. Nếu thấy có những quan điểm khác nhau thì cần có sự tham vấn trước khi đưa quan điểm đó đến cho người khác. 

- Khi đưa cho số đông cùng tu học ở một chùa thì chỉ được đưa bài Pháp của chùa đó. 

- Phật Pháp phải là một sự thực tập chân thật mới có giá trị, không phải nghe Pháp nhiều nơi. Nếu cùng tham khảo Pháp ở một chỗ sẽ có môi trường để sách tấn, có sách tấn mới có thể ứng dụng thực hành, đem lại giá trị.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,327 lượt xem
14/03/2021
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.