Câu hỏi: Sắp đến ngày Noel, địa phương trang trí tràn ngập không khí Giáng sinh, bật nhiều bài hát chúc mừng ngày Chúa giáng sinh. Là người đệ tử Phật, thấy khá lo lắng vì sợ sẽ mất tỉnh giác, vui vẻ, khởi tâm tùy hỷ theo. Dự định vào ngày này sẽ không đi đâu mặc cho bạn bè, đồng nghiệp rủ đi chơi thì có đúng không? Nếu người Phật tử hoan hỷ vui theo và tổ chức lễ, lại rủ mọi người cùng vui theo có sao không?
Trả lời:
1. Tìm hiểu về nguồn gốc ngày Noel
(Lấy nguồn từ những tài liệu tham khảo ở trên mạng)
- Nguồn thứ nhất: Đa phần các nhà nghiên cứu đều cho rằng người Thiên Chúa giáo lấy ngày 25/12 là sự thay thế cho ngày Đông Chí (ngày Đông Chí là quan niệm của người ngoài đạo này). Vào thế kỷ thứ IV, khi Thiên Chúa giáo được công nhận ở La Mã, những người đứng đầu giáo hội phải đối mặt với ngày đại lễ sinh nhật thần Mặt Trời vào ngày 25/12. Và vào mỗi mùa đông, người La Mã đều có lễ hội tôn thờ Thần Nông, bắt đầu từ ngày 17/12 đến ngày 25/12.- Nguồn thứ hai:
+ Người Cơ Đốc giáo (Thiên Chúa giáo sơ khai) không ăn mừng lễ Giáng sinh của Đức Giêsu, trong suốt ba thế kỷ đầu. Đến thế kỷ thứ tư, những người Cơ Đốc giáo đã lấy ngày người La Mã ăn mừng hàng năm (lễ ăn mừng thần Mặt Trời) để trở thành ngày ăn mừng Đức Giêsu giáng thế.
+ Năm 312, Hoàng đế La Mã đã bỏ đa thần giáo, theo Cơ Đốc giáo và chính thức hủy bỏ ngày ăn mừng thần Mặt Trời, thay vào đó là ngày mừng sinh nhật Đức Giêsu.
+ Năm 354, giáo hoàng Liberius đã công bố ngày 25 tháng 12 là ngày chính thức cử hành lễ Giáng sinh của Đức Giêsu.
- Nguồn thứ ba: Thời kỳ Giáo hội Cơ Đốc sơ khai (2, 3 thế kỷ đầu công nguyên), ngày 25/12 được tổ chức chung với Lễ Hiển Linh.
Từ những nguồn trên, ngày 25/12 không phải chính thức là ngày sinh nhật của giáo chủ Cơ Đốc giáo (Chúa Giêsu), mà là do những người đạo Cơ Đốc giáo đã khôn khéo lấy ngày đó và tổ chức.
2. Cách để người Phật tử không mất tỉnh giác vui vẻ, khởi tâm vui theo ngày lễ Noel
- Là người trong đạo Phật hiểu rõ giáo lý thì không thể nào vui theo bất cứ một thần quyền, một giáo lý ban phước giáng họa nào khác.
- Cần hiểu rõ ngày Noel là ngày lễ của người dân La Mã - lễ Thần Nông, ngày sinh nhật thần Mặt trời theo đạo của họ. Còn mọi người thấy ngày đó tổ chức lễ mừng vui vẻ thì họ vui. Bản thân hiểu rõ như thế thì tâm không bị vui theo Chúa giáng sinh.
3. Nhân quả của việc người Phật tử tự tổ chức lễ Giáng Sinh
Người Phật tử tổ chức lễ Giáng sinh, vui vẻ mời bạn bè vui theo thì tìm hiểu lời Đức Phật dạy trong bài kinh phần Tán thán, phẩm Không có rung động, chương 4, Tăng Chi Bộ I, Đức Phật có dạy nếu thành tựu bốn Pháp sau sẽ tương xứng rơi vào địa ngục:
+ Không tư duy, không thẩm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán.
+ Không tư duy, không thẩm sát, không tán thán người xứng đáng được tán thán.
+ Không tư duy, không thẩm sát, tự cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng.
+ Không tư duy, không thẩm sát, cảm thấy không tin tưởng với những chỗ đáng tin tưởng.
Như vậy, nếu người Phật tử tự tổ chức lễ Noel, rủ mọi người tham gia là việc làm không đúng, như lời Đức Phật dạy trong bài kinh trên là có đầy đủ nhân duyên sinh xuống cõi ác. Cho nên, ta không tán thán, làm theo các việc khiến người khác nghĩ đó là sự thật trong khi thực chất hoàn toàn không phải là sự thật.
- Đến ngày Noel, người đệ tử Phật có thể tu Bát quan trai giới. Còn nếu không tu mà đi chơi thì chỉ tham gia phần hội, không tham gia phần lễ.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.