Phật tử chúng ta ngủ bằng lều ngoài trời để thực hành tu độc cư. Khi có mưa bão, sấm sét, chúng ta sẽ thanh lý được nội tâm. Đối diện với việc bị ướt, tâm chúng ta có thể sinh phiền não, từ đó chúng ta nhận diện ra mình đang chấp vào sắc thân.
Do ưa thích sự khô ráo, nên chúng ta không hiểu sự thật rằng con người phải tự tại với tất cả. Chúng ta không thể hiểu được những nỗi khổ của các con vật. Nhưng khi thực hành tu độc cư, những gì xảy ra khiến nội tâm chúng ta khởi lên phiền não, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào phiền não đó để đối trị. Huân tập dần như vậy chúng ta mới có thể tự tại được, cho nên là ngủ lều rất tốt với người tu
_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Cô chủ nhiệm đã ghé thăm những chiếc lều của các Phật tử trong CLB trong ngày tu tập Bát quan trai giới

Cô chủ nhiệm đã cùng các Phật tử dựng lều bạt tại chùa

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã chuẩn bị lều để nghỉ tối tại sân chính điện chùa Ba Vàng

Phật tử ngủ trong lều tại sân chính điện chùa Ba Vàng khi về tu tập Bát Quan Trai Giới
Các bài nên xem:
Bình luận (1)
Trần Thị Sản
Nam mô A Di Đà Phật. Thật có ý nghĩa khi trực diện với chữ tu, để nhìn lại cái tâm có sân hận nhiều hay ít hay không sân hận