Cảm nhận mùa Vu Lan

Vậy là đã 3 mùa Vu Lan chúng con được thực hành hạnh hiếu với Cha mẹ. Con nhớ mùa Vu Lan đầu tiên, khi con lần đầu biết quỳ xuống dâng lời sám hối và tri ân cha mẹ đã làm cha mẹ vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Con về làm dâu tại gia đình đã được hơn 10 năm, nhưng trước đây con chỉ luôn biết nghĩ đến bản thân mình, luôn tự cho mình là đúng, luôn ngang ngạnh, bướng bỉnh, làm cha mẹ phải phiền lòng. Trong lúc chúng con bộn bề với công việc, đuổi theo công danh sự nghiệp, cha mẹ đã hết lòng chăm lo cho gia đình chúng con, chăm sóc cho các cháu để chúng con được yên tâm công tác. Nhưng bản thân con lại không nhìn nhận được sự vất vả, hi sinh của cha mẹ, mà luôn đòi hỏi ở cha mẹ nhiều hơn. Cũng vì vậy mà khoảng cách giữa con và cha mẹ càng ngày càng xa cách.

Nếu không nhờ có sự giáo dưỡng trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, không có sự sách tấn của Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng thì con vẫn mãi là người con bất hiếu, tham lam và ích kỷ, không thể nhận ra những sai lầm của mình để hồi tâm chuyển tính. Nhờ những bài giảng về hiếu đạo, về bổn phận làm con của Sư Phụ, nhờ sự sách tấn hàng ngày của Cô Chủ nhiệm mà con đã tỉnh ngộ, buông bỏ được bản ngã của mình để biết chân thật nhận lỗi và cảm nhận được ân đức và tình yêu thương rộng lớn mà cha mẹ đã luôn dành cho chúng con. Và cả 3 mùa Vu Lan vừa qua, con đều đã khóc khi được bày tỏ lòng tri ân với cha mẹ và sám hối những lỗi lầm mà chúng con đã gây tạo. Đặc biệt mùa Vu Lan năm nay chúng con được thực hiện nghi lễ rửa chân cho cha mẹ để báo đáp ân sinh thành dưỡng dục. Chúng con biết rằng không có lời nói, không có hành động nào có thể diễn tả, báo đáp được ân đức và tình yêu thương cao quý mà cha mẹ đã dành cho chúng con. Nhưng con cũng thật hạnh phúc và xúc động khi được thực hiện những hành động nhỏ nhoi đó để phần nào báo đền ơn cha mẹ. Con kính chúc cha mẹ luôn mạnh khỏe, an vui là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con trong cuộc sống. Mong rằng, cả gia đình cùng hướng tâm đến Phật Pháp, được nương tựa trên Tam Bảo, nương tựa trên Sư Phụ cùng đại tăng Chùa Ba Vàng và Cô Chủ nhiệm CLB Cúc vàng cùng nhau tu tập để chuyển hóa được các nghiệp chướng, luôn được an lạc và tinh tấn trên con đường hướng tới giác ngộ giải thoát."

(Chia sẻ của Phật tử Vũ Kim Oanh - Pháp danh Minh Tâm, thuộc đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm).

phat-tu-noi-loi-tri-an-cha-me-mua-vu-lan-bao-hieu
Nhân mùa Vu Lan Phật tử thực hành hiếu hạnh dâng lời tri ân tới cha mẹ
phat-tu-rua-chan-cho-cha-me-mua-vu-lan-bao-hieu
Phật tử thực hành hạnh hiếu rửa chân cho cha mẹ nhân mùa Vu Lan
phat-tu-chup-anh-ky-niem-voi-cha-me-mua-vu-lan-1
Gia đình Phật tử chụp ảnh kỷ niệm mùa Vu Lan

 

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,018 lượt xem
11/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ