Chị Linh Thị Nhi (Bắc Giang) đã mắc bệnh hen phế quản mãn tính từ năm 6 tuổi. Đến nay đã hơn 20 năm sống chung với cơn hen, làm gì cũng khó thở, phải ngủ ngồi,.... chị phải phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc mới có thể duy trì cuộc sống bình thường.
Tưởng rằng sẽ phải gắn bó cả đời với căn bệnh dai dẳng, nhưng thật hạnh phúc khi hiện nay chị đã hết hoàn toàn các triệu chứng của cơn hen, không cần sử dụng thuốc hỗ trợ nữa.
Vậy chị Linh Thị Nhi đã làm gì để chuyển hóa được căn bệnh hen phế quản khó chữa này? Kính mời quý bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
Mục lục [Hiển thị]
Hơn 20 năm sống chung với căn bệnh hen phế quản
Thời còn đi học, mỗi tối trước khi đi ngủ, chị Nhi phải uống 2 viên thuốc giãn cơ trơn phế quản Salbutamol (giúp giảm co thắt phế quản ở bệnh hen suyễn) nhưng thuốc cũng chỉ có thể giúp chị ngủ yên được 4 tiếng. Qua 4 tiếng, cơn khó thở lại xuất hiện khiến chị không thể nằm mà phải dựng gối tựa cuối giường để ngủ. Mẹ chị cũng vì vậy mà nhiều đêm mất ngủ vì con.
Cơn hen xuất hiện mỗi khi thời tiết thay đổi, khi làm việc nặng, khiến chị Nhi không thở được. Từ khi bị bệnh, mẹ đã đưa chị Nhi đi khám ở nhiều nơi, gia đình cắt cả thuốc nam, thuốc bắc cho chị chữa bệnh mà không khỏi. Tần suất uống thuốc của chị dày lên, kéo theo cả tác dụng phụ là chứng run tay.
Đến năm 16 tuổi, tần suất các cơn hen giảm đi, thuốc cũng hiện đại hơn, mỗi khi lên cơn hen, chị Nhi lại dùng thuốc xịt để cắt cơn. Tuy nhiên, cứ thay đổi thời tiết là chị lại khó thở, mệt mỏi khi làm việc, thậm chí quét nhà có bụi cũng bị khó thở,...
Sự chuyển hóa khi tu tập chương trình tu mùa hạ
Đến năm 2021, được biết những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ của các đạo hữu khi tham gia tu tập chương trình tu mùa hạ, chị Nhi lấy đó làm động lực để tinh tấn tu tập, đồng thời tích cực sám hối, làm các việc phúc thiện,... để hồi hướng cho bệnh của mình sớm chuyển hóa.
Chị Nhi ngồi thiền quán theo chương trình tu mùa hạ
Trong thời gian tu tập, có hôm chị Nhi đi làm phận sự cùng đạo hữu trong đạo tràng thì gặp trời mưa khiến cả hai bị ngấm nước. Nếu như những lần khác, chỉ cần dính chút mưa thôi là chị sẽ bị khó thở, phải dùng thuốc xịt mấy ngày mới khỏi thì lần này, chị Nhi không hề bị khó thở, chỉ bị cảm một chút. Rồi khi quét nhà hay thay đổi thời tiết cũng không có hiện tượng khó thở nữa.
Đến nay, đã gần 1 năm trôi qua, chị Nhi không còn những triệu chứng của bệnh hen phế quản, không cần dùng thuốc để hỗ trợ như trước nữa. Bệnh của chị đã được chuyển hóa, cuộc sống trở lại bình thường như bao người. Sự chuyển hóa của chị Nhi khiến chúng ta càng có niềm tin vào lời Đức Phật dạy: “Nhất thiết Pháp giới duy tâm tạo”, nếu tâm chuyển thì cảnh giới chuyển. Sau một thời gian tu tập, học hiểu nhân quả, giữ giới, thay đổi thiện tâm, chăm làm các việc phước,... căn bệnh đeo bám chị Nhi suốt 20 năm đã được chuyển hóa.
Hình ảnh chị Nhi hiện tại sau khi chuyển hóa căn bệnh hen phế quản đeo bám suốt 20 năm
Lời tri ân của Phật tử
Trong niềm hạnh phúc, chị Nhi xin gửi lời tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng, xin tri ân Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã hướng dẫn, sách tấn chị tu tập, chuyển hóa nghiệp khổ.
Bài chia sẻ của chị Nhi trên trang Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày
- - - - - -
Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, Đức Phật dạy: Khi bị bệnh, phải sáng suốt hiểu đạo, tùy thời trị liệu cho được an ổn.
Một là: Tứ đại bất hòa nóng lạnh thì cần y dược.
Hai là: Bị tà ma nhiễu loạn thì cần tu niệm kinh giới.
Ba là: Phụng thờ các bậc Hiền Thánh, thương yêu cứu giúp khổ nạn chúng sinh, đem oai thần phước đức bảo bọc quần sinh, dùng đại trí tuệ diệt trừ ấm cái.
Nếu làm được như vậy thì đời này sẽ sống an lành, không bị chết oan. Nhờ giới đức trí tuệ thanh tịnh nên đời đời thường được an ổn.
Câu chuyện chuyển hóa vi diệu nhờ tu tập Phật Pháp vừa rồi cũng chính là minh chứng cho lời Phật dạy kể trên.
Chúc các đạo hữu tinh tấn, chứng nghiệm được Phật Pháp và được hưởng hạnh phúc ngay trong hiện tại!

Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.