“Có hai hạng người, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và cha”.
– Kinh Tăng Chi Bộ –
Lời Phật dạy như tiếng chuông thức tỉnh, nhắc nhở mỗi người con về ân nghĩa sinh thành sâu nặng – mà có lẽ đi trọn kiếp người, chúng ta cũng chẳng thể nào báo đáp ân tình đó. Bởi cha mẹ đã dành trọn cả đời để hy sinh, nuôi nấng và yêu thương chúng ta mà không mong đáp đền.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, các Phật tử cùng đến thăm hỏi sức khỏe, động viên, gửi lời chúc bình an và trao tặng quà Vu Lan đến các bậc cha mẹ. Nhiều Phật tử cũng dâng lời bộc bạch sám hối những lỗi lầm với mẹ cha, dâng nước rửa chân cho cha mẹ,... Những việc làm giản dị ấy đã góp phần làm lan tỏa tinh thần hiếu đạo, gieo hạt giống yêu thương và biết ơn ngay trong mỗi mái ấm gia đình. Không những thế, nhiều Phật tử đủ duyên đưa cha mẹ về chùa Ba Vàng, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng tác lễ tụng kinh cầu an, hồi hướng phúc lành đến cho hai đấng sinh thành, nguyện mong cha mẹ được bình an, mạnh khỏe và đời đời kết duyên lành cùng Tam Bảo.

Khoảnh khắc các Phật tử tri ân cha mẹ nhân mùa Vu Lan
Mục lục [Hiển thị]
Phật tử tri ân cha mẹ tại gia – Nối dài hạnh hiếu trong đời thường
1. Đạo tràng đến thăm hỏi, tặng quà, động viên cha mẹ
Theo thông lệ hằng năm, các Phật tử trong đạo tràng đã đến thăm hỏi, gửi quà hiếu hạnh và lời chúc sức khỏe, bình an đến cha mẹ của đạo hữu. Các Phật tử coi cha mẹ của bạn đạo cũng như cha mẹ ruột của mình, nên luôn dành sự quan tâm và tri ân chân thành.

Phật tử đến gia đình đạo hữu tặng quà Vu Lan tri ân cha mẹ

Các Phật tử trẻ tâm sự, chia sẻ và tặng quà tri ân đến cha mẹ của các đạo hữu nhân mùa Vu Lan
Khoảnh khắc cha mẹ được con cháu và các đạo hữu quan tâm, hỏi thăm, bày tỏ lòng tri ân đã trở thành phút giây thật ấm áp. Ấy cũng là cách các Phật tử nuôi dưỡng hạt giống hiếu hạnh ngay trong tâm mình để tình yêu thương và tinh thần báo hiếu được lan tỏa.
Đồng thời, đây cũng là dịp để gieo duyên lành Phật Pháp đến cho các cụ. Các cha mẹ được chứng kiến tình đồng tu gắn bó, sự quan tâm chân thành của các Phật tử dành cho nhau và hơn hết là thấy con cái khi học Phật Pháp đã biết tri ân, hiếu kính hơn. Từ đó, cha mẹ có thêm thiện cảm, niềm tin với Phật Pháp và hướng tâm về với Tam Bảo hơn.
Chị Lê Giang Uyên (Hưng Yên) chia sẻ: “Trước kia, mình ít quan tâm đến gia đình và cũng chưa từng suy ngẫm nhiều về ân đức sinh thành. Đôi lúc, vì những va chạm nhỏ, mình thường giận mẹ chồng, thậm chí có lúc muốn bỏ nhà ra đi. Nhưng từ khi được học Phật Pháp, được Sư Phụ giảng dạy về chữ Hiếu, mình học cách tư duy về sự hy sinh của cha mẹ, tập nhẫn nại, không còn cãi lại mẹ chồng. Nhờ vậy, mối quan hệ trong gia đình cũng được thuận hòa hơn.
Mỗi mùa Vu Lan về, cùng đạo tràng dâng lời tri ân cha mẹ, mình thấy lòng mình lắng lại, chỉ mong cha mẹ được vui lòng, an ổn. Khi đạo tràng đến tận nhà thăm hỏi, động viên, mình hạnh phúc vì thấy cha mẹ rạng rỡ niềm vui. Cũng trong những lần cùng đạo hữu đi thăm phụ huynh của nhau, mình cảm thấy cha mẹ của bạn đồng tu cũng như cha mẹ của chính mình và mình cảm nhận bản thân đang đang báo hiếu cha mẹ của mình vậy”.

Chị Lê Giang Uyên (thứ ba, từ phải sang) cùng các đạo hữu thăm hỏi, động viên và tặng quà cha mẹ của đạo hữu
2. Tu tập, tụng kinh cầu an
Mỗi dịp Vu Lan báo hiếu hàng năm, Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tu tập tụng kinh chương trình Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7 để học gương hiếu của chư Phật, Bồ tát, Thánh Tăng và thực hành lời dạy của Đức Phật về cách báo hiếu đầy đủ cho cha mẹ tổ tiên, khiến cha mẹ tổ tiên được an lành, giải thoát.
Chị Nguyễn Thị Thu Hương (Bắc Giang) chia sẻ: “Khi vào thời khóa tụng kinh Vu Lan, mình đã cảm nhận được phần nào tâm hiếu của Đức Phật. Mình tự thấy hổ thẹn vì đã thường có những lời nói và thái độ chưa tốt với bố mẹ. Mình vừa tụng kinh, vừa khóc và trong tâm khởi lên sự ân hận vô cùng. Những hình ảnh mẹ chồng ngày ngày chăm sóc con cháu, lo toan mọi việc trong nhà cứ hiện rõ trong tâm mình, mà công lao ấy mình chưa một lần nghĩ đến. Vậy mà khi tụng từng câu kinh, mình thấy được những điều sai trái và xoay được vào tâm hiếu của bản thân, mình tự thấy cần phải thay đổi: Nên biết kính trọng và biết ơn cha mẹ. Mình nguyện kiếp nào, dù sinh ra nơi đâu cũng được nương vào chính Pháp Phật, được là người con hiếu của cha mẹ - những người sinh thành ra mình”.

Chị Thu Hương tụng kinh chương trình Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7
3. Rửa chân cho cha mẹ
Cũng trong dịp này, nhiều Phật tử còn tùy duyên tổ chức rửa chân cho cha mẹ tại tư gia. Đó là giây phút lắng đọng khi con cái nâng niu đôi bàn chân chai sần của cha mẹ để cảm nhận bao hy sinh, vất vả đã đi qua trong đời của song thân. Trong khoảnh khắc ấy, bao tâm sự chưa từng giãi bày, bao lời sám hối bấy lâu chưa kịp nói,... cũng được gửi gắm tới đấng sinh thành như một cách gột rửa những vô tâm để trái tim người con trở về với chữ Hiếu.

Các Phật tử rửa chân cho cha mẹ và cảm nhận được nỗi vất vả mà cha mẹ đã trải qua
Khi rửa chân cho cha mẹ, chị Nguyễn Quyên (Nam Định) chia sẻ: “Khi quỳ xuống, nâng đôi bàn chân của cha – một người cha thương bệnh binh cả đời âm thầm gánh vác, nuôi các con khôn lớn, mình thấy đôi bàn chân ấy thật thô ráp, chai sạn, như nặng trĩu những năm tháng vất vả. Nước mắt mình cứ trào ra. Thật sự mình đã cảm nhận được bao nỗi nhọc nhằn chưa từng nói thành lời. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên mình cúi đầu xin lỗi cha mẹ - xin lỗi vì những nỗi buồn đã vô tình gây ra, những lần thiếu quan tâm, những lời nói, hành động khiến cha mẹ buồn lòng. Giây phút ấy, mình không chỉ rửa chân cho cha mẹ, mà còn gột rửa chính trái tim mình – rửa đi lớp bụi vô tâm, ngại ngùng, tự ái lâu nay bám víu. Mình thấy lòng mình nhẹ đi, sâu sắc hơn và đầy ắp yêu thương. Mình mong rằng những điều mình làm là bài học sống, là hạt giống hiếu hạnh mà mình đã gieo cho các con, để sau này, các con lớn lên cũng biết thương cha mẹ như cách mình đang học lại từ đầu”.

Chị Nguyễn Quyên cảm nhận được nỗi vất vả của cha và sự vô tâm của mình
Quả thật, Phật Pháp như ngọn đèn soi sáng, giúp nhiều người con từ chỗ vô tâm, thậm chí bất hiếu, biết nhận ra lỗi lầm, hối hận và quay về với chữ Hiếu, biết quan tâm, yêu thương cha mẹ hơn. Và cũng nhân mùa Vu Lan, qua những hành động cụ thể, con cái giúp cha mẹ được kết duyên với Phật Pháp, có nhân duyên học lời Phật dạy để từ đó thân tâm cha mẹ được an lạc, biết gieo trồng cội phúc nơi Tam Bảo để được sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật, thọ mạng lâu dài. Ấy mới là đóa hoa Vu Lan rực rỡ nhất mà mỗi người con dâng lên cha mẹ nhân mùa Vu Lan, cũng là việc báo ân đầy đủ cho cha mẹ như lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ I (Phẩm Tâm Thăng Bằng): “...ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú, các vị ấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha”.
Đưa cha mẹ về chùa tụng kinh cầu an, tặng quà hiếu kính – Gieo duyên lành Tam Bảo
Không những thế, nhân dịp chùa Ba Vàng tổ chức lễ Vu Lan ngày 08/7/Ất Tỵ, nhiều Phật tử đã đủ duyên đưa cha mẹ về chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu, nghe giảng Phật Pháp, cũng như tham dự buổi lễ tụng kinh cầu an, trao quà cho các cụ cao niên.

Các Phật tử đưa cha mẹ về chùa tham dự lễ Vu lan
Buổi lễ tụng kinh cầu an “Nguyện cha mẹ đời đời an vui” diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Những lời kinh như lời nguyện ước gửi gắm tâm nguyện chân thành: cầu cho cha mẹ và các cụ cao niên được an lạc, tăng trưởng phúc lành, thân tâm khang kiện, thọ mạng dài lâu, đời đời kết duyên lành cùng Tam Bảo.

Các bậc cha mẹ tụng kinh cầu an theo Sư Phụ và chư Tăng
Cũng trong chương trình, những phần quà hiếu kính đã được trao đến các cha, các mẹ. Món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng trong đó là tình yêu thương, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc mà những người con muốn gửi tới đấng sinh thành trong mùa Vu lan báo hiếu.

Gương mặt các cha mẹ ánh lên niềm hạnh phúc và phấn khởi khi được con cái đưa về chùa tham dự lễ Vu Lan báo hiếu
Cụ bà Đinh Thị Dui (sinh năm 1939, Hưng Yên) vui vẻ nắm tay con gái, chia sẻ: “Bà phấn khởi lắm! Thấy các Sư Thầy quan tâm mọi người, chị em đồng tu chăm sóc lẫn nhau như thế này, bà chỉ muốn ở lại mãi thôi. Ở nhà, các con cũng thường mở đài để bà nghe Sư Phụ giảng Pháp, thấy Sư Phụ dạy cho đủ cả. Ai tu Phật cũng phấn khởi, bà hết phiền não luôn. Bà nghĩ, nếu không có Thầy dạy, đời bà chắc chỉ còn nước mắt. Bà mong rằng kiếp nào sinh ra cũng được tu học Phật Pháp, được làm đệ tử của Sư Phụ và mãi mãi là người con có hiếu”.

Cụ bà Đinh Thị Dui rất phấn khởi khi được con đưa về chùa, tham gia tụng kinh cầu an và nhận quà nhân mùa Vu lan
Khi về chùa, nhiều Phật tử đã không kìm được nước mắt khi trải lòng về những lỗi lầm trong quá khứ. Có người từng vô tâm, có người thậm chí đã bất hiếu với cha mẹ. Nhưng nhờ ánh sáng Phật Pháp dẫn đường, họ đã nhận ra, hối lỗi; và quan trọng hơn, đã biết quay về sống tròn với chữ Hiếu hơn, yêu thương và phụng dưỡng cha mẹ nhiều hơn.
Chị Phạm Thị Kiều Oanh (Ninh Bình) xúc động chia sẻ: “Ngày xưa, mình đã từng khởi tâm mong bố chết sớm đi, vì khi đó, bố mình bị bệnh nặng, mẹ chăm sóc cho bố rất dơ dáy, hôi thối. Mình không giúp được mẹ nhiều, chỉ thấy mẹ lam lũ mà vẫn phải chăm sóc bố ốm đau như vậy. Giờ đây, khi bố đã qua đời, mình mới được gặp Phật Pháp, nghĩ lại những ý nghĩ bất hiếu ngày xưa, mình cảm thấy vô cùng hối hận. Mình thấm thía hơn tình cha nghĩa mẹ và chỉ mong được dành trọn tâm sức để bù đắp, phụng dưỡng mẹ trong quãng đời còn lại”.
Bà Nguyễn Thị Hồi (sinh năm 1954) – mẹ của chị Kiều Oanh cũng chia sẻ niềm vui khi được con quan tâm hơn: “Trước kia, con gái cũng ít quan tâm đến mẹ. Nhưng từ khi con bắt đầu tu học Phật Pháp, con quan tâm và biết nghĩ cho mẹ hơn, hay đưa mẹ về chùa nghe giảng Pháp, được chúc thọ đầu năm, tham dự lễ Vu lan, tụng kinh cầu an và tặng quà,... Thấy con thay đổi, tôi vui lắm!”.

Chị Kiều Oanh cùng mẹ về chùa Ba Vàng tham dự chương trình “Nguyện cha mẹ đời đời an vui”
Giống như chị Kiều Oanh, chị Nguyễn Thị Mai (Lạng Sơn) cũng day dứt khi nhớ lại những lỗi lầm với cha mẹ. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Ngày còn nhỏ, mỗi lần bố mẹ ra đồng làm việc, mình lại ngồi trên bờ ruộng nhìn xuống, thấy bố mẹ còng lưng gặt từng hạt lúa để nuôi các con; hình ảnh ấy ấn tượng sâu trong mình. Nhưng khi lớn lên, chỉ vì đôi ba lời bố mẹ nói gắt mà mình đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ gia đình, muốn đi nơi khác sống.
Giờ đây, khi được học Phật Pháp, nhìn lại những năm tháng ấy, mình thấy lòng mình tràn đầy biết ơn. Bố mẹ đã lam lũ, hy sinh biết bao để nuôi mình khôn lớn. Càng nghĩ, mình càng hối hận vì những khi vô ơn, bất hiếu và càng tha thiết tu tập để sám hối những lỗi lầm trong quá khứ”.

Chị Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng, bên trái) biết yêu thương, quan tâm cha mẹ hơn
Chính vì vậy, chị Mai mong nguyện làm tất cả những gì có thể để cha mẹ được an vui, hạnh phúc. Chị hiểu rằng, giúp cha mẹ được về chùa, kết duyên và nương tựa nơi Tam Bảo mới là báo ơn đủ đến cha mẹ theo lời Đức Phật dạy.

Chị Nguyễn Thị Mai đưa bố Phạm Văn Lễ về chùa tham gia lễ Vu Lan, mong bố được kết duyên lành với Tam Bảo
Tham gia chương trình, ông Phạm Văn Lễ - bố chị Mai chia sẻ: “Ông thấy rất hoan hỷ khi được tụng kinh cầu an và nhận quà Vu Lan. Đây thực sự là món quà vô giá. Khi tụng kinh, ông cảm nhận thân tâm mình được bình an, thanh tịnh và tin tưởng rằng bản thân cũng như các cụ ông, cụ bà trong buổi lễ đó đều được Tam Bảo gia trì”.
Không giấu nổi niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Xuyến (Thái Nguyên) cũng nghẹn ngào chia sẻ sau buổi lễ: “Mình cảm thấy rưng rưng, hạnh phúc vô cùng trong suốt cả chương trình hôm nay. Mình được Sư Phụ dạy dỗ để hiểu được chữ Hiếu, cách báo hiếu mẹ cha, giúp cho cha mẹ nhiều kiếp kết duyên với Phật Pháp. Và mình rất mãn nguyện khi năm nay đưa bố về chùa, thấy bố rất vui vẻ, thân thể cũng không bị mệt. Quả thật, từ khi biết hiếu nghĩa với cha mẹ, mình thấy thân tâm an yên, tự tại hơn rất nhiều”.

Chị Nguyễn Thị Xuyến đưa bố về tham dự chương trình Vu Lan
Được học lời Phật dạy về chữ Hiếu, các Phật tử đã biết quay về tri ân và báo ân cha mẹ bằng nhiều cách: dâng lời cầu nguyện bình an, thăm hỏi, động viên hay đưa cha mẹ nương tựa Tam Bảo, gieo trồng hạt giống phước lành,...
Và trong từng mùa Vu Lan, những đóa hoa hiếu hạnh lại nở rộ, đưa ánh sáng Phật Pháp soi chiếu khắp muôn nơi, giúp cha mẹ an lòng, con cái trưởng dưỡng tình yêu thương và gieo xuống đời những hạt giống thiện lành bất tận.
Xem thêm các bài:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.