Viếng thăm Tháp Trà Tỳ - Quán tưởng trở về ngày hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn

“Kính bạch Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay, chúng con đến Tháp Trà Tỳ - nơi hơn 2600 năm về trước, thành Câu Thi Na tràn ngập nước mắt chúng sinh; nơi tất cả chúng sinh quyến luyến không muốn rời xa; nơi thế gian suy sụp khi phải rời xa Đức Thế Tôn. Chúng con thành tâm nhiễu Tháp, quán tưởng mình cũng được như chúng sinh trong các cõi Trời được về đây cúng dường, nhiễu quanh Đức Thế Tôn trong lễ Trà Tỳ - nơi kim thân Xá Lợi được lưu xuất, tiếp độ cho chúng sinh. Chúng con thành kính đảnh lễ lòng từ bi của Đức Cha Lành đã độ cho vô số, vô lượng chúng sinh trong Lễ Trà Tỳ, và hôm nay, lại độ cho chúng con…” - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến tác bạch tại Tháp Trà Tỳ, Ấn Độ trong chuyến hành hương về miền đất Phật đoàn 3 - năm 2023 của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.

Nghẹn ngào giây phút viếng thăm Tháp Trà Tỳ, theo sự dẫn dắt của Cô chủ nhiệm, các Phật tử đoàn hành hương số 3 - năm 2023 đã cùng nhau nhiễu quanh bảo tháp, xưng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn và thành kính đảnh lễ, tưởng nhớ ân đức của Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

"Đức Thế Tôn tuy thị hiện Niết bàn, nhưng oai lực của Ngài không mất. Nếu ai nhất tâm tu tập thì đều có sự thị hiện của Ngài để gia trì, tế độ." - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tại Tháp Trà Tỳ.

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến dâng lời tác bạch tại Tháp Trà Tỳ.

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô chủ nhiệm.

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô chủ nhiệm.

Các Phật tử nhiễu quanh tháp Trà Tỳ - nơi hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.

Các Phật tử nhiễu quanh tháp Trà Tỳ - nơi hỏa táng kim thân Đức Thế Tôn nhập Niết bàn.

Những đóa hoa thơm ngát thay tấm lòng tri ân thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.

Những đóa hoa thơm ngát thay tấm lòng tri ân thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn.

"Chúng con khải bạch Đức Thế Tôn hãy gia trì cho chúng con được thực hành lời di giáo của Đức Thế Tôn để lại cho chúng con. Chúng con xin Đức Thế Tôn nâng đỡ cho chúng con, để chúng con đi được trên con đường mà Đức Thế Tôn hằng mong mỏi chúng sinh." - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

-
aa
+
4,680 lượt xem
18/03/2024

Bình luận (207)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. L
    L

    Lê Thị Thuỷ

    25/05/2024
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con nhìn hình ảnh của Cô Chủ nhiệm và đoàn hành hương, lòng con nghẹn ngào và rất xúc động ạ!
  3. N
    N

    Nguyễn Đức Thoả

    23/05/2024
    Con nguyện đời đời kiếp kiếp khi sinh ra ở nơi đâu đều được nương tựa Tam Bảo để tu học và thực hành theo đúng chánh Pháp của Như Lai
  4. P
    P

    Phạm Hương

    30/04/2024
    Thật xúc động khi con đọc những lời Cô bạch Đức Thế Tôn để tưởng nhớ ngày Đấng Cha Lành nhập niết bàn. Các đạo hữu đủ duyên lành tới thăm thánh tích hẳn cũng cảm thương vì sự ra đi của Ngài.
  5. Đ
    Đ

    Đăng ha

    30/04/2024
    Con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu đều được nương theo pháp của Phật để tu học và làm đệ tử của Phật, Sư Phụ và Cô chủ nhiệm tu hành theo đúng chánh Pháp ạ.
  6. T
    T

    Trương Thị Dung

    30/04/2024
    Thật là phước duyên các phật tử đã được đến nơi pháp trà tỳ kim thân Đức Phật