Liên hoan mừng lễ Vu lan tại các đạo tràng - Những đóa hoa cúc vàng tỏa hương hiếu hạnh

"Trên đời này, không ai có thể thương mình như cha mẹ; không ai có thể cứu độ mình ngoài chư Phật và không pháp gì ở thế gian có thể báo hiếu được cho cha mẹ ngoài giáo Pháp của Phật.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Với mong muốn vun bồi tâm hiếu hạnh trong mùa Vu Lan, thực hành theo sự hướng dẫn và sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tại các đạo tràng đã tổ chức chương trình liên hoan mừng lễ Vu lan báo hiếu với nhiều hoạt động như: Lễ rửa chân cho cha mẹ, tặng quà Vu lan,...
Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Niềm hân hoan trên nét mặt các Phật tử khi được tổ chức liên hoan mừng lễ Vu lan hướng tới hai đấng sinh thành.
Niềm hân hoan trên nét mặt các Phật tử khi được tổ chức liên hoan mừng lễ Vu lan hướng tới hai đấng sinh thành.
Tại Đồng Nai, các Phật tử đại diện cho CLB Cúc Vàng trao quà Vu Lan tới cha mẹ của các Phật tử trong đạo tràng.
Tại Đồng Nai, các Phật tử đại diện cho CLB Cúc Vàng trao quà Vu Lan tới cha mẹ của các Phật tử trong đạo tràng.
Các Phật tử thuộc đạo tràng Minh Tịnh Tân Lập - Hưng Yên chụp hình lưu niệm sau khi tặng hoa cho cha mẹ của các Phật tử nhân mùa Vu lan.
Các Phật tử thuộc đạo tràng Minh Tịnh Tân Lập - Hưng Yên chụp hình lưu niệm sau khi tặng hoa cho cha mẹ của các Phật tử nhân mùa Vu lan.
Thực hành theo sự hướng dẫn và sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tại các đạo tràng đã tổ chức chương trình liên hoan mừng lễ Vu lan tại các đạo tràng.
Thực hành theo sự hướng dẫn và sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tại các đạo tràng đã tổ chức chương trình liên hoan mừng lễ Vu lan tại các đạo tràng.
Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Quang Hoàng Liệt thực hiện lễ rửa chân cho cha mẹ.
Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Quang Hoàng Liệt thực hiện lễ rửa chân cho cha mẹ.
Các Phật tử cùng nhau rửa chân cho cha mẹ trong chương trình.
Các Phật tử cùng nhau rửa chân cho cha mẹ trong chương trình.
Niềm xúc động nghẹn ngào của những người con khi được cầm lên đôi bàn chân cha để rửa.
Niềm xúc động nghẹn ngào của những người con khi được cầm lên đôi bàn chân cha để rửa.

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,393 lượt xem
30/08/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.