Trong cuộc sống, ít nhiều chúng ta cũng gặp phải những va chạm, không thống nhất được ý kiến, bất đồng quan điểm, dẫn đến những tranh cãi thường gặp. Người biết lắng nghe thì cảm thấy ý kiến đóng góp của người kia đúng nên đồng ý, nhưng cũng có trường hợp người thì cho ý kiến của mình là đúng, còn người kia là sai, và nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Cuộc tranh luận mãi không thấy hồi kết, không thống nhất được ý kiến cuối cùng, lại suy ra bởi vì người này, người kia cãi ngang.
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Bình luận (1)
Tống Gia Linh