Kính thưa quý đạo hữu,
Ngày mùng 8 tháng 3 là ngày hội của chị em phụ nữ trên toàn thế giới - ngày mà chị em luôn tự hào với thiên chức của mình, là người luôn lo lắng cho gia đình. Không chỉ lo lắng cho gia đình, con cái từng chút nhỏ nhất trong giây phút hiện tại, mà còn luôn luôn toan tính cho con khi trưởng thành, lo toan cho con sự nghiệp, dựng vợ gả chồng, sắp đặt bộ phận công việc cho riêng mình đối với cháu chắt. Thiên chức đó không những đượ những người phụ nữ hoan hỉ đón nhận, mà còn tự mong muốn, khao khát thêm rằng: Mong muốn làm sao cho mọi người trong gia đình đời này luôn được thấy mặt nhau, và mãi mãi những đời sau nữa cũng được thấy mặt nhau.
Kính thưa quý đạo hữu, Đức Phật với trí tuệ siêu phàm, với lòng thương tưởng, đã chỉ dạy cho những người phụ nữ muốn gặp lại chồng mình trong kiếp sau bằng bài kinh Để Mãi Bên Nhau (Đại Tạng Kinh Việt Nam, Tăng Chi Bộ 1, chương 4, phẩm Nguồn Sinh Phước, Phần Xứng Đôi), Đức Phật dạy rằng: "Nếu cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và muốn thấy mặt nhau trong những đời sau nữa, cả hai người cùng có niềm tin, cùng giữ giới, cùng bố thí, cùng tu tập trí tuệ, thì trong đời hiện tại được thấy mặt nhau, và trong các đời sau các người cũng được thấy mặt nhau."
Kính thưa quý đạo hữu, theo như lời Đức Phật dạy, người phụ nữ muốn có được quả báo là chồng, con, cháu, chắt đời này luôn thấy nhau và đời sau cũng được gặp nhau; thì người phụ nữ Phật tử trong hiện tại cần gieo nhân tu tập, hướng dẫn, dẫn dắt cho tất cả mọi người thân yêu của mình, có niềm tin vào sự thật nhân quả, vào chân lý thoát khổ; hướng dẫn cho mọi người biết tu tập giới, tạo duyên cho mọi người được góp phần vào việc bố thí, cúng dường; tạo duyên cho mọi người được nghe giảng Phật Pháp, khai mở trí tuệ, dẹp trừ phiền não.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán, thay mặt câu lạc bộ xin gửi lời kính chúc các bà, các mẹ cùng chị em phụ nữ trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nói riêng và toàn thể phái nữ nói chung, được mạnh khỏe, an vui và tinh tấn thực hành lời Phật dạy; đem lại hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người thân của mình bằng thiện nhân quả trong hiện tại kiếp này và cả các kiếp về sau.
Xin gửi lời kính chúc an lạc và hạnh phúc!
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Xem thêm:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.