[Video] Hướng dẫn khi đi làm lễ đám ma, tuần thất trong CLB Cúc Vàng

-
aa
+

Chủ đề 1: Chương trình tuần thất, tụng kinh trong đám ma và công đức lục hòa

Phần 1: Tụng kinh trong đám ma gồm 2 chương trình

1. Người mất là Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng.

2. Người mất không thuộc Phật tử trong CLB Cúc Vàng.

Phần 2: Cúng tuần thất gồm 4 chương trình

1. Dành cho đạo tràng tổ chức lễ tuần thất, trong trường hợp người mất là Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa.

2. Dành cho gia đình tự tổ chức lễ tuần thất, khi người mất là Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng.

3. Dành cho đạo tràng tổ chức lễ tuần thất cho người mất không phải là Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng, mà là Nhân dân, Phật tử khác.

4. Dành cho gia đình tự tổ chức lễ tuần thất, trong trường hợp người mất không thuộc Phật tử của CLB Cúc Vàng.

Ngoài ra, chương trình hộ niệm, trợ niệm đều có các chương trình dành cho những người là Phật tử trong/ngoài CLB.

Phần 3: Công đức của Pháp lục hòa

1. Công đức của Phật tử trong CLB Cúc Vàng tạo lập rất nhiều. Có thể sau khi mất, Phật tử còn những sở chấp về gia đình. Và đạo tràng đến khai thị đúng thì Phật tử sẽ rời xa “chỗ” chấp đó và có thể thác sinh vào cảnh giới an lành.

2. Hồi hướng công đức tu lục hòa của CLB và tác duyên cho người mất được quay trở lại CLB Cúc Vàng để thực hành công hạnh Bồ đề. Đây là lợi ích vô cùng thù thắng.

3. Nếu Phật tử trong CLB thực hành, tu tập lục hòa tốt (không dùng bản ngã) thì có thể hồi hướng cho gia đình đạo hữu chuyển nghiệp rất nhanh (nếu thành viên trong đạo tràng đến tu tập với tâm nương tựa chuyên nhất). Cho nên, các Phật tử trong đạo tràng hãy nghiêm túc thực hành các Pháp lục hòa, sẽ được lợi ích ngay trong hiện tại và kiếp sau.

Chủ đề 2: Nghi thức trợ niệm, tụng kinh đám ma, tuần thất, 49,100 ngày

Phần 1: Lời dẫn: Pháp duyên tu tập - Năng lực Pháp lục hòa

1. Pháp hội tâm linh: chỉ có năng lực của Pháp mới giúp chúng sinh trong cõi tâm linh được giác ngộ.

Thái tử Tất Đạt Đa nhờ đắc Pháp mà thành Phật, nên Pháp có năng lực to lớn, vi diệu. Ví như cũng một câu chữ Đức Phật nói ra cho chúng sinh nghe thì chúng sinh có thể chứng đắc giải thoát ngay sau khi nghe. Nhưng cũng với câu chữ đó, mình nói cho mọi người nghe thì sẽ không có người nào đắc quả. Đôi khi còn dùng tâm ngã mạn mà nói sẽ khiến chúng sinh phiền não thêm. Nên năng lực của Pháp là năng lực quyết định trong buổi lễ tâm linh. Vì vậy, Phật tử cần nhớ, chỉ đi làm lễ khi đúng với Pháp lục hòa.

2. Khi đã thực hành đúng Pháp lục hòa thì những câu kinh, lời khai thị sẽ nhờ năng lực của Pháp lục hòa mà khiến cho các chúng từ cõi người đến cõi tâm linh có thể hiểu, giác ngộ và chính bản thân cũng được giác ngộ phần nào trong buổi lễ.

3. Tham gia khóa lễ là đang thực hành công hạnh Bồ đề, chuyển tải Phật Pháp nên Phật tử phải chuyển được Pháp lục hòa tới Pháp hội để cho chúng sinh kết duyên với Pháp.

4. Phật tử trước khi đi tác lễ Phật sự cần thực hành Pháp lục hòa.

Phần 2: Lợi ích của Pháp hội

1. Lợi ích tu tập cho gia đình

- Gia đình thực hành tu tâm hiếu nghĩa: làm các việc đúng lời Phật dạy, cúng dường Tam Bảo, hồi hướng phúc cho người mất.

- Gia đình thực hành tu tâm từ bi: đó là hiến cúng vật thực trong đàn lễ cúng thí thực đến cho chúng sinh trong cõi ngạ quỷ cô hồn và phóng sinh cứu mạng chúng sinh.

- Gia đình thực hành công đức giác ngộ cho mình và tăng duyên giác ngộ cho người mất, cho chúng sinh qua việc lễ bái, tụng kinh khai thị.

2. Lợi ích nhân quả phước báu cho gia đình

- Tăng trưởng tâm biết ơn, hiếu nghĩa, nhiều kiếp về sau, được cha mẹ chăm lo, mọi người giúp đỡ. Hiện tại hồi hướng công đức cho con cháu, để được ngoan hiền, ơn nghĩa.

- Cúng thí thực: Sinh ra công đức, được người giúp đỡ, lúc cơ nhỡ, khó khăn, được phước phần về đồ ăn uống.

- Lễ phóng sinh: Sinh ra công đức, tiêu trừ các ác nạn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, thọ mạng được kéo dài.

- Làm khóa lễ cúng đúng theo lời Phật dạy: Sinh ra các công đức phước báu thiện lành, khiến hiện tại gia đình tăng duyên hạnh phúc và lợi ích cho các kiếp sau.

3. Lợi ích của Phật tử khi tham gia đàn lễ: Tu tâm từ bi, bình đẳng

- Coi cha mẹ người thân của người khác đã quá vãng như cha mẹ người thân của mình, thương tưởng chúng sinh đói khổ trong cõi ngạ quỷ cô hồn.

- Tụng kinh kết duyên cho chúng sinh trong cõi ngạ quỷ cô hồn với Tam Bảo, kết duyên cho chúng sinh đó với Pháp lục hòa, với hạnh nguyện Bồ Đề, với lời Đức Phật dạy thông qua các bài kinh tụng trong khóa lễ.

Phần 3: Vấn đề tâm linh

I. Trước khi làm lễ, cần quán chiếu ba nhân duyên:

1.  Quán vô ngã (hay còn gọi là quán Pháp): Trước khi làm lễ, quán chiếu tu tập.

2. Nghi thức tu tập này được biên soạn dựa trên lời Đức Phật dạy, do người khác biên soạn lại theo nghi lễ Phật giáo. Nhờ đó mà tích tập được công đức chuyển tải Phật Pháp; nên không có gì là "ta", "của ta".

3. Nhân duyên có Pháp hội này là do công đức tu tập Lục hòa của các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập tu Lục hòa.

Nhờ các Phật tử trong đạo tràng tạo duyên nên mình mới có cơ hội làm phận sự, tích lũy công đức Lục hòa, công đức nương tựa và công đức hạnh vâng lời. Vì vậy, cũng không có gì là "ta", là "của ta".

Đạo tràng CLB Cúc Vàng là đạo tràng tăng trưởng giới, tâm, trí. Khi làm lễ, Phật tử cần giữ tâm thanh tịnh, không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình đang độ được hương linh, mà an trú trong niệm nương tựa Tam Bảo, nương tựa Pháp lục hòa, mong hương linh cũng được nương tựa Tam Bảo, nương tựa Pháp lục hòa.

II. Sau khi làm lễ - Khởi tâm biết ơn:

1. Nương đức tu hành phạm hạnh của chư Tăng, sự tu tập lục hòa của các Phật tử Câu lạc bộ mà mình được làm phận sự công đức; nhờ công đức của Chư Tăng, nương năng lực của Pháp lục hòa mà các chúng trong cõi tâm linh (hương linh, cô hồn, ngạ quỷ) được lợi ích.

2. Nhờ đức của chư Tăng mà mình được thực hành Pháp lục hòa, tích tập được các công đức, khiến cho bản thân và gia đình cùng chúng sinh được lợi ích chuyển hóa khổ đau dần được hạnh phúc.

III. Lợi ích sau khi quán chiếu và thực hành đúng như hướng dẫn trên:

1. Có được công đức bố thí Ba la mật làm lợi ích chúng sinh.

2. Có được công đức Pháp vô lậu nhờ quán chiếu thực hành vô ngã, lục hòa.

3. Không bị hương linh theo về từ các đàn lễ, giúp cho hương linh kết duyên với Pháp Phật vô ngã lục hòa, bố thí ba la mật lợi ích cho người sống và người chết.

Phần 4: Lưu ý

1. Biết rõ chỉ có tạo phúc cúng dường Tam Bảo, cúng dường tới Tăng đoàn phạm hạnh, từ năng lực tu tập của Tăng đoàn, thì mới sinh ra phúc báu và hồi hướng phúc báu đó đến cho người mất, thì mới đem đến lợi ích cho người mất và gia đình.

2. Biết rõ việc làm lễ của mình, không thể so sánh với đạo tràng, với chư Tăng. Đạo tràng có năng lực từ việc tu tập, thực hành Pháp lục hòa. Chư Tăng, có năng lực từ việc thực hành các Pháp giải thoát.

Phần 5: Nghi thức cúng lễ

1. Nghi thức cúng lễ

Một số lưu ý trong phần nghi thức cúng lễ cần nắm rõ như sau:

- Phải học đọc thuộc và quán trí đầy đủ theo phần hướng dẫn đã rồi mới đi làm lễ.

- Đối với chương trình mà người mất thuộc CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục hòa: Sau khi làm lễ tuần thất, hướng dẫn cho gia đình Phật tử tu tập hàng ngày theo chương trình tu tập hàng ngày, tuần thất, 49, 100 ngày dành cho gia đình.

2. Hô chuông, nguyện hương, bạch Phật

3. Tụng kinh

4. Khai thị cho hương linh

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Bài liên quan
1,240 lượt xem
20/11/2020
0

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.