Hoài niệm Tết được bài học về cách dạy con

Các cụ ngày xưa có câu:
"Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi".
Việc dạy con thời xưa tuy có nghiêm khắc đối với các con, nhưng đó là một cách giáo dục con thấu hiểu và đặt tình thương lên trên. Còn ngày nay, có những người làm cha làm mẹ, khi đánh đòn con của mình lại đặt sĩ diện và tiếng tăm của mình lên trên hàng đầu: "Mày làm như thế, hàng xóm cười vào mặt cái nhà này".
Chính vì vậy, với mong muốn khơi gợi lại những kỷ niệm Tết xưa bên bố mẹ và gia đình của mình, qua đây, các bạn có thể nhớ lại cách mà các cụ đã dạy con cháu mình ngày xưa để áp dụng, học hỏi cho việc dạy trong trong xã hội bấy giờ.
 
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem:

-
aa
+
656 lượt xem
28/11/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ