Ngày 3: Đề mục quán giúp tăng thượng Tâm, tăng thượng Trí:
1. Quán tưởng: Việc hiếu thế gian mang lại lợi ích cho cha mẹ như thế nào? Có làm cho cha mẹ hạnh phúc lâu dài không?
2. Quán chiếu: Muốn làm cho cha mẹ có hạnh phúc lâu dài, trong hiện tại, mình phải làm gì?
- Với cha mẹ còn sống: Làm thế nào để giúp cha mẹ quy y và có lòng tin với Tam Bảo; từ bỏ việc ác, biết giữ giới, bố thí và tin nhân quả?
- Với cha mẹ quá vãng: Làm thế nào để giúp cha mẹ được kết duyên với Tam Bảo, được phước báo?
3. Quán chiếu: Từ bỏ quan điểm mong muốn trả hiếu cho cha mẹ theo thế gian; kiên định trong việc trả hiếu cho cha mẹ bằng cách làm đủ và trả ân đủ cho cha mẹ như lời Đức Phật dạy.
4. Quán chiếu: Đối với Thầy tổ, mình đã phát khởi được tâm hiếu như đối với cha mẹ hay chưa?
5. Khởi tâm tri ân Đức Phật đã tu hành tâm hiếu Bồ đề; tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng đã cho mình sự giác ngộ và làm phước điền để mình trả hiếu cho cha mẹ.
6. Khởi tâm tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp mình giác ngộ, hiểu về giá trị của tâm hiếu và thực hành được một chút việc hiếu trong tâm Bồ đề.
* Sau khi thiền quán, tùy duyên thiền hành.
----------
Kinh Hiếu Dưỡng - Trả Ơn Cha Mẹ
Một thời Thế Tôn trú ở thành Xá-vệ (Sàvatthi). Rồi Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:
Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy có đúng trách nhiệm không?
Này Bà-la-môn, ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực theo thường pháp, sau đó nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức.
Thế Tôn nói kệ:
Người nào theo thường pháp
Nuôi dưỡng mẹ và cha
Chính do công hạnh này
Đối với cha với mẹ
Nhờ vậy bậc Hiền Thánh
Trong đời này tán thán
Sau khi chết được sanh
Hưởng an lạc chư Thiên.
Khi được nghe như vậy, Bà-la-môn Mà-ta-po-sa-ka bạch Thế Tôn:
Thật vi diệu thay, Tôn giả Go-ta-ma! Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
Cũng tại thành Xá-vệ, trong vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika) một hôm Thế Tôn gọi các Tỷ kheo chỉ dạy:
Này các Tỷ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào lòng tin; đối với cha mẹ theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí tuệ. Như vậy là làm đủ và trả ơn đủ cho mẹ và cha.
(Trích soạn từ kinh Tăng Chi Bộ - Tập 1 và kinh Tương Ưng Bộ - Tập 1)
----------
Xem thêm các bài kinh:
Chương trình tu tập Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu rằm tháng 7:
- Kinh Tiểu Bộ Tập 2 - Chuyện Mẹ Của Trưởng Lão Sàriputta
- Kinh Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ
- Kinh Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ
- Kinh Tiểu Bộ Tập 3 - Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố
- Kinh Phật Độ Vua Hòa Mặc Trở Về Chính Pháp
- Kinh Hiếu Dưỡng - Trả Ơn Cha Mẹ
- Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện - Tiêu Diệt Tội Chướng
- Kinh Tăng Chi Bộ Tập 1 - Ngang Bằng Với Phạm Thiên
- Kinh Ma Ha Ma Da - Đức Phật Độ Cho Mẹ - Duyên Thù Thắng Cúng Dường Hội Ngộ
Bình luận (33)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
Bùi Thị Huế
Nguyễn Thị Vi
Con xin tri ân công đức của cô chủ nhiệm nhiều ạ
Thanh Huyền Vương
Con xin thành kính tri ân cô chủ nhiệm
Bùi Thị Ang
Con xin thành kính đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và Đại Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Cô Chủ Nhiệm ạ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Vũ Thị Giáp
Con Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu N. Chúng con thành kính tri ân ơn đức Tam Bảo, tri ân ơn đức Phật, tri ân ơn đức Sư Phụ và Đại Tăng Ni. Cô CN rất rất nhiều ạ. Con xin luôn nghi nhớ về tâm hiếu hạnh, về công sinh thành nuôi dường của cha mẹ nên ngày hôm nay chúng con có duyên đến với chính Pháp của Phật là nhờ ơn đức Sư Phụ và Đại Tăng, Cô CN mà được học Pháp Phật, được sự giáo dưỡng từ Sư Phụ, con rất hạnh phúc và hoan hỷ và con nguyện luôn sống tốt làm hết khả năng để cha mẹ còn hay quá vãng có duyên vào Phật Pháp nương tựa Tam Bảo học và thực hành lời Phật dạy mới thoát khổ được ạ. Con Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni