Linh thiêng lễ dâng y kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn: Vun bồi tâm tri ân, tăng trưởng phước báu

Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2568 - DL. 2025), Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã trở về chùa Ba Vàng, cùng nhau dâng y, dâng hoa cúng dường lên Bậc Cha Lành - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây không chỉ là một buổi lễ linh thiêng hiếm có trong Phật giáo, mà còn là cơ hội quý báu để mỗi người bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với Đức Thế Tôn.

Trong không khí xúc động, lắng đọng và thanh tịnh, Nhân dân, Phật tử còn được gieo trồng cội phước, vun bồi thiện duyên, hướng đến sự an lạc trong hiện đời và giải thoát trong vô lượng kiếp sau.

Linh thiêng buổi lễ dâng y cúng dường trong ngày kỷ niệm Đức Phật nhập Niết bàn

Khoảnh khắc tiến vào nơi tôn trí tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn uy nghiêm, tĩnh tọa, không gian dường như lắng lại. Ánh sáng từ bức tranh xuyên sáng phía sau tái hiện rừng Sala - nơi Đức Phật thị hiện Niết Bàn hơn 2.500 năm trước, khiến không gian như chìm vào dòng chảy thời gian, đưa tâm thức trở về khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng ấy.

Trong phút giây dâng y vàng và những đóa cúc lên tôn tượng, bao xúc cảm trào dâng. Nghẹn ngào, tiếc thương, Phật tử như hóa thân thành những người dân thành Câu Thi Na năm xưa – bàng hoàng hay tin Thế Tôn nhập diệt, lòng ảo não rơi lệ khi mất đi người Cha vĩ đại của muôn loài.

Hơn hai thiên niên kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về đêm Rằm tháng Hai định mệnh ấy – đêm mà “Mặt trời Phật Pháp lặn mất”, lòng người vẫn rưng rưng nỗi niềm tiếc thương. Ngày ấy, chư Thiên, vua quan và dân chúng thành kính dâng y, hương hoa, châu báu cúng dường kim thân của Ngài. Giờ đây, trong ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn nhập diệt, các Phật tử CLB Cúc Vàng lại tiếp nối hạnh lành ấy, dâng lên Đức Phật tất cả lòng tôn kính và niềm tri ân sâu sắc.

Chư Tăng tác lễ cho các đạo tràng Phật tử dâng y, dâng hoa cúng dường

Chư Tăng tác lễ cho các đạo tràng Phật tử dâng y, dâng hoa cúng dường

Từng đạo tràng Phật tử tiến vào dâng y, dâng hoa cúng dường tôn tượng Đức Phật nhập Niết bàn

Từng đạo tràng Phật tử tiến vào dâng y, dâng hoa cúng dường tôn tượng Đức Phật nhập Niết bàn

Không gian lắng đọng trong niềm tiếc thương vô hạn. Các Phật tử xúc động cảm nhận lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn – Người Cha Lành đã trải vô số kiếp xả thân mạng, hy sinh tất cả để tìm ra con đường giải thoát cho muôn loài.

Giáo Pháp Ngài để lại vẫn mãi là ánh sáng soi đường, giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau sinh tử, tìm được an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Những giọt nước mắt tưởng niệm ân đức của Thế Tôn – Người đã hy sinh tất cả để tìm ra con đường thoát khổ cho chúng sinh

Những giọt nước mắt tưởng niệm ân đức của Thế Tôn – Người đã hy sinh tất cả để tìm ra con đường thoát khổ cho chúng sinh

Khi tham gia buổi lễ, chú Phạm Văn Tuấn (Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Thật xúc động khi được tham gia một buổi lễ trang nghiêm như thế này. Không khí linh thiêng, ấm áp khiến tôi cảm nhận được lòng từ bi vô lượng của Đức Phật vẫn đâu đây, gần lắm, như Ngài đang dõi theo và thương tưởng đến các con của mình. Khi tiến vào dâng y, ngay từ cửa, tôi đã đã cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng cao quý, rung động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đứng trước tôn tượng trang nghiêm, thanh tịnh, tâm tôi trào dâng mãnh liệt, tôi không thể kìm được nước mắt”.

Trong không khí linh thiêng và ấm áp của buổi lễ, chú Phạm Văn Tuấn cảm nhận được lòng từ bi vô lượng của Đức Phật vẫn hiện diện nơi đây

Trong không khí linh thiêng và ấm áp của buổi lễ, chú Phạm Văn Tuấn cảm nhận được lòng từ bi vô lượng của Đức Phật vẫn hiện diện nơi đây

Chú Tuấn chia sẻ rằng mình luôn giữ trọn lòng tôn kính đối với Đức Thế Tôn, bởi chính giáo Pháp của Ngài đã mang đến những chuyển hóa nhiệm màu, giúp chú có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chia sẻ về hành trình tu học của mình, chú xúc động kể: “Tôi đã áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống và thấy bản thân, gia đình mình có sự chuyển hóa tích cực một cách rõ rệt. Trước kia, tôi là người khó tính, hay cáu gắt, sân si. Tôi cũng uống nhiều rượu, hút thuốc lá, thuốc lào và có rất nhiều thói hư, tật xấu. Nhưng từ khi học Phật, tôi dần buông bỏ được những thói hư tật xấu ấy một cách nhẹ nhàng”.

Đặc biệt, chú Tuấn nhớ lại một biến cố lớn trong đời – khi con trai chú từng là một đứa trẻ bất hiếu, cứng đầu, thậm chí bỏ nhà đi. Năm 2019, cậu gặp tai nạn nghiêm trọng, chấn thương não nặng với hơn chục vết tụ máu, hôn mê sâu trong bệnh viện.

“Lúc đó, tôi tha thiết bạch Phật gia hộ, kiên trì tu học để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho con trai sớm vượt qua cơn nguy kịch. Và sau đó, con trai tôi đã qua khỏi và dần hồi phục. Bây giờ, cháu cũng đã quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử của chùa. Hiện tại, con trai tôi đang du học ở Berlin - Đức, cuộc sống rất ổn định”.

Với tất cả sự biết ơn, chú Tuấn chân thành bày tỏ: “Tôi xin thành kính tri ân Tam Bảo, chư Phật. Xin tri ân Sư Phụ, chư Tăng và Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng đã dìu dắt, sách tấn tôi trên con đường tu học, để tôi có được ngày hôm nay”.

Chú Phạm Văn Tuấn (thứ hai từ phải sang) đã áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, giúp bản thân và gia đình có những chuyển hóa tích cực

Chú Phạm Văn Tuấn (thứ hai từ phải sang) đã áp dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, giúp bản thân và gia đình có những chuyển hóa tích cực

Cũng trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn, các Phật tử đã thành kính thực hiện lễ dâng hoa cúng dường Xá lợi Phật. 

Dù Đức Thế Tôn đã nhập Niết bàn, nhưng với lòng bi mẫn vô lượng, Ngài đã để lại Xá lợi – kết tinh từ trí tuệ, các công đức Ba la mật và lòng đại bi của Ngài. Nhờ vậy, hàng hậu thế vẫn được đảnh lễ, cúng dường Xá lợi - biểu tượng cho sự hiện diện của Ngài trên thế gian. Như lời Đức Phật dạy trong bài kinh Công Đức Cúng Dường Xá Lợi (thuộc kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Di Giáo): “Nếu thấy Xá Lợi của Như Lai thời là thấy Phật, thấy Phật là thấy Pháp, thấy Pháp là thấy Tăng, thấy Tăng là thấy Niết Bàn”.

Tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập Niết bàn, Nhân dân, Phật tử dâng những bông hoa tươi thắm cúng dường Xá lợi Phật

Tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập Niết bàn, Nhân dân, Phật tử dâng những bông hoa tươi thắm cúng dường Xá lợi Phật

Dâng y, dâng hoa cúng dường Như Lai – Gieo trồng cội phước cho muôn đời

Dâng hoa, dâng y cúng dường và cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn sẽ mang đến cho Nhân dân, Phật tử phước lành đời này và muôn đời sau.

Khi tham gia buổi lễ, Chị Hoàng Ngọc Lan (Hà Nội) tin rằng việc cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn sẽ mang lại nhiều phúc báu: “Mình khởi lên được tâm tri ân sâu sắc đối với Đức Phật. Mình tin rằng, tâm thiện lành này sẽ mang lại nhiều phúc báu và lợi ích. Hy vọng bản thân mình sẽ bớt được tâm vô ơn, biết lắng nghe và kính trọng mọi người hơn. Đồng thời, khi sống với tâm biết tri ân, cuộc sống của mình cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn”.

Việc làm hôm nay của các Phật tử không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn mang lại công đức lớn. Như trong kinh Cúng Dường Xá Lợi Công Đức Bằng Cúng Dường Đức Phật Hiện Thế (thuộc kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Di Giáo), Đức Phật dạy: Dù bây giờ cúng dường Như Lai hay là mai sau cúng dường Xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và quả gặt hái ngang bằng như nhau.

Chị Hoàng Ngọc Lan (ngoài cùng, bên phải) mong rằng, chị sẽ bớt đi được tâm vô ơn, biết lắng nghe và kính trọng mọi người hơn

Chị Hoàng Ngọc Lan (ngoài cùng, bên phải) mong rằng, chị sẽ bớt đi được tâm vô ơn, biết lắng nghe và kính trọng mọi người hơn

Và thù thắng hơn, các Phật tử không những được hưởng quả phúc đời này mà còn nhiều đời về sau, bởi tham gia buổi lễ này với tâm thành kính tín sẽ giúp chúng ta được sinh vào cõi lành, thoát khỏi khổ đau trong ba cõi và đạt đến an vui Niết bàn. Điều này được ghi lại trong Trường Bộ kinh: “Này Ananda, vì lý do gì, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp? Này Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: “Đây là tháp của Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri”. Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ sanh lên thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xứng đáng xây tháp” và trong kinh Đại Bát Niết Bàn: “Tứ chúng nhân thiên đem Xá Lợi của Như Lai đựng trong bình thất bảo xây dựng tháp thất bảo để cúng dường Xá Lợi, có thể làm cho chúng sinh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn”.

Dâng hoa cúng dường Xá lợi Phật  - được phước báu thù thắng

Dâng hoa cúng dường Xá lợi Phật - được phước báu thù thắng

Mong rằng, sau khi tham gia chương trình này, mỗi Phật tử được vun bồi những nguồn tâm thiện lành và tăng trưởng phước báu để cuộc sống được an lạc, hạnh phúc.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
6,425 lượt xem
19/03/2025
1209

Bình luận (500)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. L
    L

    Lương Thị Đai

    31/03/2025
    Con rất hp vì cũng được về dâng y ngày đức phật nhập niết bàn, thực sự trong không gian đó con đã rất xúc động ạ vì ngày này 2500 trc vị cha lành của của chúng con không còn trên thế gian này
  3. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Hương

    31/03/2025
    Không khí thật trang nghiêm và thanh tịnh ạ!
  4. T
    T

    Trinh Mai

    31/03/2025
    Chúng con vô cùng xúc động khi được cúng dường Đức Thế Tôn. Mong rằng kiếp này và các kiếp vị lai chúng con sẽ học được giáo Pháp của Ngài để làm lợi ích cho mình và chúng sinh
  5. T
    T

    Trịnh thị chinh

    31/03/2025
    Chúng con thật xúc động khi đc xem dâng y .dâng hoa cúng dường Đức Phật Nhập niết bàn
  6. N
    N

    Nguyễn Hương

    31/03/2025
    Chúng con vô cùng hoan hỷ ạ.