Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch tri ân: “Đối với chư Phật - người trải qua bao kiếp, vì hạnh phúc của chúng sinh; đối với Sư Phụ và chư tôn đức Tăng - người dành trọn tâm huyết, với một mong cầu duy nhất là giữ gìn giáo pháp, truyền trao giáo pháp bất tử của Như Lai cho chúng con, cho chúng sinh, mong cho chúng con và chúng sinh đạt được hạnh phúc tuyệt đối, thì chúng con không phải một ngày, mà chúng con nếu dùng hằng trọn suốt một kiếp cho tới trăm nghìn vạn kiếp đền ơn thì ơn cũng không thể đền được. Chúng con học Phật Pháp được biết rằng, một người thầy dạy cho mình pháp giải thoát thì không phải là một kiếp này mới là thầy mình, một kiếp này mới hy sinh vì mình, mà rất nhiều số kiếp về trước đã vì mình mà có khi hy sinh cả tính mạng, đã vì mình mà có thể gánh chịu là oan ức, đắng cay để kết thiện duyên cho mình, nâng đỡ mình, giữ gìn cho mình trong con đường giải thoát khổ đau này.”
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:



Các bài nên xem:
Bình luận