Chọn bạn mà chơi

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Ngạn ngữ Anh có câu: “Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào”.
Bí quyết của người thành công, đơn giản chỉ là “chọn bạn mà chơi”. Những cái bè thì dễ tan, chỉ bàn tay nắm chặt thì sẽ kéo ta tiến tới. Chọn một bàn tay sẵn sàng cho mình nắm mới là chọn một người bạn đích thực trong đời sống.
Vậy phải chọn bạn như thế nào để họ có thể đồng hành mình trong hành trình cuộc sống?
Câu hỏi:
0:10 Thưa cô, tôi có nhóm bạn chơi với nhau rất nhiều năm rồi ạ và mọi người thường gặp nhau thì là sẽ đi ăn uống. Nhưng từ khi tôi về chùa tu học, tôi không muốn đi cùng các bạn nữa. Tôi thấy không thoải mái và cũng chẳng hòa hợp được với các bạn nữa. Bởi những câu chuyện được nói trong buổi gặp mặt toàn là chuyện thị phi mà tôi tu còn chưa tốt. Tôi sẽ lại không giữ được khẩu mà lại nói phạm giới ạ.
Và chuyện ăn uống nhiều thì sẽ là rất tốn tiền, tiêu nhiều sẽ tổn mất phước của mình. Vậy nên tôi dần không đi chơi với các bạn rồi các bạn lại bảo tôi không cần các bạn nữa. Tôi không biết mình nên cư xử như thế nào cho đúng. Mong cô chỉ dạy cho tôi để tôi có cách ứng xử đúng với ạ.

-
aa
+
9,014 lượt xem
13/09/2017

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nên Nguyen

    13/01/2023
    Con xin tri ân Cô Chủ Nhiệm chỉ dạy rất hay ạ
  2. T
    T

    Trần Thị Phượng

    13/07/2022
    Cháu xin tri ân lời chủ dạy của Cô Chủ Nhiệm ạ. Đúng là bây giờ cháu có rất nhiều người bạn thiện lành Cô ạ!!!
  3. L
    L

    Lê Thị Huyền Pd Diệu Liên

    13/07/2022
    Phật tử xin tri ân công đức của Cô
  4. N
    N

    Nguyễn Thị Lam Giang

    13/07/2022
    Con xin tri ân công đức chỉ dạy của Cô. Con cũng có tâm trạng giống đạo vừa đặt câu hỏi ạ
  5. L
    L

    Lê Thị Thoan

    13/07/2022
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng em xin tri ân công đức của đức của Cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng nhiều ạ!