Các bữa phụ từ tâm Bồ đề có hương vị thế nào?

Mỗi tối 1 món đầy topping (thạch, trân châu,...), được khóa sinh mô tả là “ngọt lịm con tim, mát lạnh tâm hồn”... Bữa ăn này thường nhận được đánh giá 5 sao từ các bạn khóa sinh và khiến các bạn cực kỳ mong chờ hàng ngày. Đó là những món ăn phụ vào 22h tối hàng ngày tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, đến từ tâm nguyện Bồ đề của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng, Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến và các Phật tử.

Vậy bữa phụ đến từ tâm Bồ đề sẽ có gì đặc biệt và hương vị ra sao? Mời quý vị tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Vì sao gọi là “bữa phụ từ tâm Bồ đề”?

Bởi Cô Chủ nhiệm đã chỉ dạy, các Phật tử khi nấu món ăn cũng không rời tâm Bồ đề, mong nguyện cho các em khóa sinh được nảy nở hạt giống Bồ đề để làm lợi ích chúng sinh

Cô hướng dẫn: Khi làm phận sự, chúng ta chú tâm làm và hướng tâm: Con xin làm phận sự này để cúng dường trên Tam Bảo, chư Phật và chư Tăng. Con xin nguyện các em khóa sinh và người phục vụ khóa tu ăn được ngon miệng rồi phát tâm Bồ đề, tinh tấn Bồ đề nhiều đời nhiều kiếp cùng được kết duyên pháp lữ với chúng con tu hành.

Nếu chúng ta phát sinh được tâm như vậy thì có rất nhiều lợi ích:
1. Gửi tâm ý đến món ăn thì món ăn luôn ngon.
2. Nghiệp chướng tiêu trừ.
3. Phước báo kiếp này tăng lên; phát sinh công đức và phước báo trong nhiều kiếp.
4. Nhân duyên Bồ đề phát sinh. Ngay khi có tâm như vậy, hạt giống Bồ đề đã nảy nở cho kiếp sau và chúng ta lại được bước tiếp trên con đường Bồ đề. Tức là kiếp sau, khi chúng ta sinh ra là đã được hạt giống Bồ đề đón sẵn để chúng ta được phát tâm Bồ đề.

Cô Phạm Thị Yến trực tiếp sách tấn và động viên tinh thần ban Ẩm thực

Cô Phạm Thị Yến trực tiếp sách tấn và động viên tinh thần ban Ẩm thực

Mặc dù chỉ là bữa phụ trong ngày, thế nhưng lại khiến các Phật tử phụ trách liên tục tay chân cả ngày cho đến đêm, mỗi món chuẩn bị trước 3 ngày mới kịp cho hơn 5.000 bạn với thực đơn đa dạng như chè khoai dẻo, chè thạch đỗ đen, chè dừa non, trà sữa, sữa chua,... Nếu không có tâm nguyện vì lợi ích số đông, có lẽ khó lòng hoàn thành được công việc.

Bác Trần Văn Kỳ (bên phải): Vì phận sự hộ trì Tam Bảo và tâm nguyện Bồ đề nên không thấy mệt. Nếu mệt thì không làm được như vậy

Bác Trần Văn Kỳ (bên phải): Vì phận sự hộ trì Tam Bảo và tâm nguyện Bồ đề nên không thấy mệt. Nếu mệt thì không làm được như vậy

Trên tinh thần hòa hợp, các Phật tử cùng nhau chuẩn bị những món ăn thơm ngon để tiếp thêm năng lượng cho các bạn khóa sinh

Trên tinh thần hòa hợp, các Phật tử cùng nhau chuẩn bị những món ăn thơm ngon để tiếp thêm năng lượng cho các bạn khóa sinh


Hương vị “không đâu có” của bữa phụ từ tâm Bồ đề

Không chỉ hào hứng thưởng thức, các bạn khóa sinh còn gửi những cảm nhận của mình đến các cô bác Phật tử.

Nguyễn Quang Lộc (Bắc Giang) đến từ nhóm Mimosa: Chè đỗ đen ở đây ngon hơn bất kỳ chỗ nào em từng ăn trước đây. Bởi tâm người làm rất sáng, có hương vị đậm đà của sự vất vả. Chè lại mềm, không quá chín. Cực ngon.

Lê Minh Hiếu (Hà Nội) nhóm Mimosa: Món chè quá tuyệt vời, quá ngon, không thể chê được. Em ăn 10 cốc nữa cũng được ạ.

Lê Minh Hiếu (đeo kính) và Nguyễn Quang Lộc (bên trái Minh Hiếu) cùng các bạn thưởng thức chè đỗ đen siêu ngon

Lê Minh Hiếu (đeo kính) và Nguyễn Quang Lộc (bên trái Minh Hiếu) cùng các bạn thưởng thức chè đỗ đen siêu ngon

Đỗ Vân Anh (Bắc Giang) nhóm Tường Vi Đỏ: “Ngọt lịm con tim, mát lạnh tâm hồn”. Em cảm thấy rất sướng khi được ăn món chè mát mẻ, sảng khoái này. Ngoài hương vị ngon ngọt man mát; em còn cảm nhận được công lao của các cô bác và tình thương của Sư Phụ.

Bạn Đỗ Vân Anh (thứ 3 từ trái sang) và các bạn khóa sinh rất ấn tượng với hương vị đặc biệt của các bữa phụ tại khóa tu mùa hè

Bạn Đỗ Vân Anh (thứ 3 từ trái sang) và các bạn khóa sinh rất ấn tượng với hương vị đặc biệt của các bữa phụ tại khóa tu mùa hè

Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Khúc Thị Hằng nhóm Cúc Hướng Dương: Vị của chè béo, ngon, điểm 10 cho chất lượng. Chè có cả vị dậy sớm, vị mồ hôi công sức; em nghĩ đó là công thức riêng của các bác Phật tử chùa Ba Vàng. Thế này em ăn nhiều cốc nữa cũng được. Chúng em rất mong chờ mỗi tối để được ăn chè và rất tò mò không biết hôm nay mình được ăn gì.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo lưới xanh, ngồi vị trí thứ 1 từ phải sang) và Khúc Thị Hằng (áo lưới xanh, ngồi vị trí thứ 3 từ trái sang) mong chờ mỗi tối để được ăn chè 

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (áo lưới xanh, ngồi vị trí thứ 1 từ phải sang) và Khúc Thị Hằng (áo lưới xanh, ngồi vị trí thứ 3 từ trái sang) mong chờ mỗi tối để được ăn chè 

Các bạn cũng gửi lời cảm ơn đến Sư Phụ, chư Tăng, đến Cô Chủ nhiệm và các bác Phật tử đã đặt nhiều tâm sức vào món chè rất đặc biệt này, để các bạn có những trải nghiệm thú vị tại chùa Ba Vàng và được mát mẻ hơn trong những ngày hè oi ả.

Mời các bạn khóa sinh về khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng thưởng thức những bữa phụ từ tâm Bồ đề. Chúc các bạn cũng nảy nở được hạt giống Bồ đề trong tâm để đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc, an vui.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
512 lượt xem
05/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ