Đến thăm nhà bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Thân (95 tuổi) tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sau khi lắng nghe những lời kể của mẹ về sự hy sinh của chồng, của con trong thời chiến tranh, Cô Phạm Thị Yến xúc động chia sẻ: “Hôm nay chúng con được về đây để tri ân mẹ. Chúng con rất biết ơn sự hy sinh của mẹ khi chứng kiến cảnh thương tâm chồng bị giết ngay trên miệng hầm, mà mẹ vẫn để thêm một người con của mình đi theo con đường cách mạng, dẫu biết rằng con mình đi cũng không thể nào khác được. Thế mới thấy, tình yêu nước và sự hy sinh của mẹ thật sự rất lớn. Chúng con là con của mẹ, chúng con luôn luôn biết ơn mẹ và những người mẹ Việt Nam Anh Hùng, vì nếu không có các mẹ thì sẽ không có những người cống hiến máu thịt của mình cho đất nước và chúng con cũng sẽ không được hưởng nền độc lập, tự do như ngày hôm nay”.
Để bày tỏ tấm lòng tri ân, các Phật tử đã cùng hát lên bài ca “Hát về mẹ Việt Nam Anh Hùng” và hô vang rằng: “Tự hào chúng con có mẹ Việt Nam Anh Hùng”.



Các bài nên xem:
- Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đi từ thiện ở đồng bào miền Trung xã Tân Ninh, tỉnh Quảng Bình
- Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã có chuyến thăm nhà Mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam
- Trong chuyến từ thiện mưa bão tại tỉnh Quảng Nam, CLB Cúc Vàng – chùa Ba Vàng trao gửi niềm tri ân tới 10 mẹ Việt Nam Anh Hùng
- Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã trao gửi những phần quà đến cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc thành phố Tam Kỳ
- CLB Cúc Vàng trao 100 suất quà cho học sinh tại trường tiểu học Gari cùng 20 suất quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tại hội trường Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam
Bình luận