Rơi vào cung tuyệt mệnh có lấy được nhau không? 

Câu Hỏi

Cô ơi, cô cho con xin một lời khuyên với ạ. Con sinh năm 1995, con có yêu một bạn nam bằng tuổi con. Bố mẹ con có đi xem bói là hai tuổi này không hợp, tuyệt mệnh Cô ạ, mà chúng con lại rất hợp nhau. Giờ con rất rối bời, không biết phải làm sao. Con xin Cô cho con một lời khuyên với ạ. Con xin cảm ơn Cô!

Cô Phạm Thị Yến Trả Lời

Nếu nói về tuổi có cố định thì trong một giờ, một khắc, một giây cũng có rất nhiều người trên hành tinh này sinh cùng giờ với Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cũng có rất nhiều người cũng khắc, giây, năm, tháng sinh cùng với Hitle, với tỉ phú Bill Gates... Có rất nhiều sự trùng hợp như vậy tại sao lại không giống nhau? Vì thế, vấn đề tuổi hợp hay không hợp không phải là vấn đề quan trọng. Theo quan điểm của Cô, chúng ta nên sửa đổi tâm tính của chính mình. Nếu hai vợ chồng cùng có nhận thức, cùng có tri thức, chuyên tâm sửa đổi tâm tính của mình để sống phù hợp với nhau. Mỗi khi hai vợ chồng có chuyện gì đó thì chúng ta lại nhìn nhận vào sự việc rồi sửa đổi lẫn nhau thì chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.

Còn nếu các bạn vẫn tin là có cung tuyệt mệnh, có tuổi xung tuổi hợp thì sẽ xảy ra hai vấn đề. Thứ nhất, các bạn sợ bị chết mất một người, tức là chết yểu mất một người, hoặc là bị đứt gánh giữa đường khiến các bạn bỏ nhau. Thứ hai, các bạn sợ vấn đề làm ăn thất bát. Trong nhân quả của đạo Phật, phóng sinh thì được phúc, cứu vật thì được phúc. Cô kể cho các bạn nghe một cây chuyện: có một cậu bé này tu cùng với một vị Thiền Sư, với trí quán của mình, vị Thiền Sư này biết rằng chỉ còn 3 ngày nữa cậu bé này sẽ chết. Cho nên, vị Thiền Sư này cho phép cậu bé về nhà thăm mẹ và chết ở nhà. Thế nhưng, sau 3 ngày, cậu bé quay trở lại, vị Thiền Sư nhìn thấy tướng chết của cậu ấy không còn nữa. Vị Thiền Sư hỏi cậu ấy thì biết tất cả mọi chuyện đều bình thường, duy chỉ có một chi tiết là: Khi cậy ấy đi lội qua dòng suối thì thấy có một đàn kiến vống trên một cái lá và bị dòng nước cuốn trôi, cậu bé đã đến vớt và cứu đàn kiến đó thoát chết. Chính vì nhân duyên đó cho nên thọ mạng của cậu bé ấy lên tới 80 tuổi.

Cho nên, khi các bạn bị vướng vào sở kiến là lấy nhau thì tuyệt mệnh, các bạn chỉ cần cùng nhau phát tâm cứu vật, phóng sinh. Khi thấy những con vật, các bạn không giết nó mà phóng sinh nó, hoặc các bạn có thể đi mua những con vật mà đáng lẽ ra nó bị làm thịt như cua, ốc, lươn, trạch, ếch, cá,… để cứu mạng sống của nó và phóng sinh nó. Điều đó sẽ giúp các bạn tăng thêm tuổi thọ và chuyển hóa tuyệt mệnh, trong dân gian gọi là “di cung hoán số”. Đó chính là nhân quả để tạo duyên cho các bạn qua khỏi cung tuyệt mệnh này. Còn đối với việc làm ăn không phát đạt thì Đức Phật dạy phải bố thí, cúng dường, phước báu sẽ tăng trưởng. Bởi thế, trong việc làm ăn, Phật dạy các bạn có thể phân chia tài sản ra: một phần để nuôi vợ con (tức là để chi tiêu trong gia đình); một phần là để báo hiếu cha mẹ (tức là phải biết chăm sóc cha mẹ); một phần để thân hữu, bạn bè, để thăm hỏi những người ốm đau, bệnh hoạn,…; Còn một phần nữa thì các bạn phải biết cúng dường cho Sa-môn (tức là cúng dường cho các vị chư Tăng tu hành). Nếu các bạn làm được như thế thì tài sản của các bạn sẽ được tăng trưởng, công việc làm ăn sẽ được thuận lợi, gặp nhiều duyên tốt do có tâm nghĩa với vợ chồng, con cái, có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với thân bằng quyến thuộc, bạn bè và có phúc để cúng dường chư Tăng. Cho nên, khi cúng dường cho Sa-môn xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống băng đĩa, kinh sách,… các bạn sẽ được phần phúc lớn trong việc làm ăn. Còn việc đứt gánh giữa đường thì các bạn không cần lo, bởi vì tất cả các công đức, phước báo các bạn tạo ra sẽ chuyển được tất cả nghiệp xấu ác kia của các bạn.

Cho nên, Cô cũng rất mong mỏi các bạn làm được những điều phước thiện như thế thì các bạn lấy được nhau không rơi vào cung tuyệt mệnh, phá sản.

-
aa
+
989 lượt xem
15/09/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ