(Radio tâm sự số 35) Sao lại thương tiếc "cuộc tình bàn đạp"?

Trong radio số 35 tuần này, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện trái ngang trong tình yêu mang tên “cuộc tình bàn đạp”. Đó là khi người kia không yêu mình, nhưng lại tiếp cận và ràng buộc mình trong mối quan hệ yêu đương để đạt được mục đích; khiến mình yêu say đắm, rồi dẫm đạp lên tình cảm ấy một cách phũ phàng, thản nhiên đi đến bên người khác ngay trước mặt mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, chúng ta phải làm như thế nào?
 
Xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi radio số này để hiểu rõ hơn về vấn đề và cách để vượt qua thông qua những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến.
 
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,034 lượt xem
05/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ