(Radio tâm sự số 31) Bạn có chia sẻ với cha mẹ những quyết định lớn không?

Mẹ là một từ thiêng liêng mà cả đời chúng ta, dù gắng sức cũng không dễ gì báo đáp được. Mẹ hy sinh tất cả vì chúng ta một cách thầm lặng. Có lẽ vì vậy, mà chúng ta quên mất rằng mẹ cũng cần được quan tâm và chia sẻ. Rồi đến một ngày, ta bất chợt nhận ra, mình cách xa mẹ quá. Càng đau lòng hơn khi việc chia sẻ tâm tư, tình cảm với mẹ cũng trở thành điều gì đó rất ngại ngùng, khó lòng bộc bạch.
Dưới đây là tâm sự của một bạn trẻ cũng đang rơi vào tình huống như vậy.

 Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bạn nên xem: 

-
aa
+
930 lượt xem
13/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ