Vu lan “trẩy” hội hiếu - “Hãy nói lời yêu thương cha mẹ”

Vu lan “trẩy” hội hiếu - “Hãy nói lời yêu thương cha mẹ”
---
“Trên đời này, không ai có thể thương mình như cha mẹ; không ai có thể cứu độ mình ngoài chư Phật và không pháp gì ở thế gian có thể báo hiếu được cho cha mẹ ngoài giáo Pháp của Phật.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Hôm nay - ngày 04/7/Quý Mão (tức 19/8/2023), với mong muốn cha mẹ được kết duyên với Phật Pháp theo lời hướng dẫn từ Cô chủ nhiệm, từ khắp mọi nơi, các Phật tử nô nức đưa cha mẹ về Nhà lớn tham dự Đại lễ Vu lan báo hiếu - Cầu siêu phả độ gia tiên.
Mong rằng, các Phật tử cùng cha mẹ sẽ có một mùa Vu lan thật ý nghĩa và hạnh phúc trong giáo Pháp của Như Lai.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Các Phật tử đã cùng nhau đưa cha mẹ về chùa Ba Vàng để tham gia các hoạt động trong Lễ Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu phả độ gia tiên.
Các Phật tử đã cùng nhau đưa cha mẹ về chùa Ba Vàng để tham gia các hoạt động trong Lễ Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu phả độ gia tiên.
Những người con Phật thực hành theo lời Phật dạy, cùng nhau đưa mẹ về chùa tham gia Lễ Vu lan để tô bồi tâm hiếu
Những người con Phật thực hành theo lời Phật dạy, cùng nhau đưa mẹ về chùa tham gia Lễ Vu lan để tô bồi tâm hiếu
Niềm vui ánh lên trên đôi mắt các cụ khi được cùng con trở về chùa tham gia Vu lan.
Niềm vui ánh lên trên đôi mắt các cụ khi được cùng con trở về chùa tham gia Vu lan.
Cả nhà mình cùng check in nào!
Cả nhà mình cùng check in nào!
Mong rằng, các Phật tử cùng cha mẹ sẽ có một mùa Vu lan thật ý nghĩa và hạnh phúc trong giáo Pháp của Như Lai.
Mong rằng, các Phật tử cùng cha mẹ sẽ có một mùa Vu lan thật ý nghĩa và hạnh phúc trong giáo Pháp của Như Lai.
-
aa
+
146 lượt xem
20/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ