Vấn an sức khỏe 2 cụ thân sinh của Sư Phụ - Tri ân nơi cội nguồn tâm hiếu

Tháng 7 - Vu lan về trong lòng những người con Phật. Với mong muốn vun bồi tâm hiếu hạnh, thực hành theo sự hướng dẫn và sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng và CLB La Hầu La đã cùng nhau đến vấn an sức khỏe 2 cụ thân sinh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
“Từ nơi Sư Phụ, chúng con mới biết được Phật Pháp, mới biết thế nào là chính hiếu. Khi chưa học Phật Pháp, dù yêu thương chúng con cũng chỉ để trong lòng, mà không biết được rằng cha mẹ chỉ cần nghe thấy một lời nói hiếu thuận, một lời nói yêu thương và thể hiện tấm lòng, đôi khi còn quý hơn cả vật chất. Sư Phụ của chúng con rất quan tâm trong việc dạy dỗ chúng con, để chúng con biết cách chăm lo cho cha mẹ và cách thực hành hiếu hạnh. Cho nên, tất cả sự học hành mà chúng con biết được, đều từ nơi Sư Phụ là cội nguồn trong kiếp này và xuất phát từ ông bà.
Nhân mùa Vu lan, chúng con xin đại diện cho tất cả các đệ tử của Sư Phụ, gồm: Phật tử CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng, CLB La Hầu La, xin được tập trung về đây, đại diện cho các CLB đệ tử của Sư Phụ dâng lên bó hoa, một chút quà nhỏ với mong nguyện ông bà sống thọ thật lâu để các Phật tử có chỗ hướng về, hoan hỷ và biết ơn. “- Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Đáp lại tấm lòng tri ân và tình cảm của Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng và CLB La Hầu La, cụ ông (thân phụ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh) đã có lời chia sẻ và chỉ dạy với các Phật tử.
Đáp lại tấm lòng tri ân và tình cảm của Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng và CLB La Hầu La, cụ ông (thân phụ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh) đã có lời chia sẻ và chỉ dạy với các Phật tử.
2 cụ hoan hỷ khi nhận được sự quan tâm, cùng tình cảm của các Phật tử nhân ngày Vu lan.
2 cụ hoan hỷ khi nhận được sự quan tâm, cùng tình cảm của các Phật tử nhân ngày Vu lan.
Những cử chỉ gần gũi và ấm áp tình yêu thương của Cô Phạm Thị Yến khi được gần bên 2 cụ.
Những cử chỉ gần gũi và ấm áp tình yêu thương của Cô Phạm Thị Yến khi được gần bên 2 cụ.
Cái nắm tay ấm áp và chứa chan tình cảm mà 2 cụ dành cho Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến.
Cái nắm tay ấm áp và chứa chan tình cảm mà 2 cụ dành cho Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến.
Niềm hạnh phúc của các Phật tử mỗi dịp Vu lan là lại được về nhà 2 cụ thân sinh của Sư Phụ để vấn an sức khỏe. Đây cũng chính là việc thực hành tâm hiếu hạnh và tâm tri ân của người đệ tử Phật đối với vị ân sư của mình.
Niềm hạnh phúc của các Phật tử mỗi dịp Vu lan là lại được về nhà 2 cụ thân sinh của Sư Phụ để vấn an sức khỏe. Đây cũng chính là việc thực hành tâm hiếu hạnh và tâm tri ân của người đệ tử Phật đối với vị ân sư của mình.
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến - Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, cùng các bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng và CLB La Hầu La chụp hình lưu niệm bên 2 cụ thân sinh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến - Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, cùng các bạn trẻ trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng và CLB La Hầu La chụp hình lưu niệm bên 2 cụ thân sinh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh
Lẵng hoa tri ân của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng gửi tới 2 cụ thân sinh của Sư Phụ nhân mùa Vu lan
Lẵng hoa tri ân của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng gửi tới 2 cụ thân sinh của Sư Phụ nhân mùa Vu lan
-
aa
+
363 lượt xem
13/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ