Tụng kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn tại “cánh đồng chết” Campuchia

“Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều đã là cha mẹ, anh em, quyến thuộc của ta từ muôn kiếp trước. Cho nên, chúng con tới tại nơi đây - Đài tưởng niệm những người đã bỏ mạng trong nạn diệt chủng Polpot từ ngày 17/04/1975 - 07/01/1979 tại thủ đô Phnôm Pênh, đất nước Campuchia - Nơi mà vô số người dân vô tội đã bỏ мạпg bởi vì sự vô minh, tranh quyền đoạt lợi, chấp danh, bởi vì sự bảo thủ ý kiến, không bình đẳng và yêu thương chúng sinh. Tất cả chỉ vì chấp ngã, không giác ngộ được sự thật của các Pháp, không biết về nhân về quả, không biết về kiếp luân hồi” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Đặt chân tới “cánh đồng chết” Campuchia và được chứng kiến, cảm nhận sự tàn khốc trong lịch sử của nước bạn, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng, tụng kinh và hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Các Phật tử CLB Cúc Vàng trong đàn lễ tụng kinh tại đài tưởng niệm các nạn nhân tại cánh đồng chết, Campuchia.

Các Phật tử CLB Cúc Vàng trong đàn lễ tụng kinh tại đài tưởng niệm các nạn nhân tại cánh đồng chết, Campuchia.

Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô chủ nhiệm đã tác lễ để các Phật tử được tụng một thời kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô chủ nhiệm đã tác lễ để các Phật tử được tụng một thời kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Cô Phạm Thị Yến thắp nén hương trong đàn lễ tụng kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại “cánh đồng chết” Campuchia.

Cô Phạm Thị Yến thắp nén hương trong đàn lễ tụng kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại “cánh đồng chết” Campuchia.

Đặt chân tới “cánh đồng сhết” Campuchia và được chứng kiến, cảm nhận sự tàn khốc trong lịch sử của nước bạn, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng, tụng kinh và hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Đặt chân tới “cánh đồng сhết” Campuchia và được chứng kiến, cảm nhận sự tàn khốc trong lịch sử của nước bạn, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng, tụng kinh và hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Phật tử xa xứ tại Campuchia xúc động khi tham dự đàn lễ.

Phật tử xa xứ tại Campuchia xúc động khi tham dự đàn lễ.

Cô Phạm Thị Yến và các Phật tử cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử tại nơi đây qua lời kể của hướng dẫn viên.

Cô Phạm Thị Yến và các Phật tử cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử tại nơi đây qua lời kể của hướng dẫn viên.

Các Phật tử theo chân hướng dẫn viên để đến các hố chôn tập thể tại cánh đồng сhết.

Các Phật tử theo chân hướng dẫn viên để đến các hố chôn tập thể tại cánh đồng сhết.

Những bộ xương người được khai quật lên gây ám ảnh cho du khách về tội ác của chế độ Polpot.

Những bộ xương người được khai quật lên gây ám ảnh cho du khách về tội ác của chế độ Polpot.

Khoảng 8 ngàn hộp sọ của các nạn nhân được lưu giữ tại đài tưởng niệm.

Khoảng 8 ngàn hộp sọ của các nạn nhân được lưu giữ tại đài tưởng niệm.

Bức hình mô phỏng phòng làm việc của những tên

Bức hình mô phỏng phòng làm việc của những tên "đао phủ" - Những người đã gây ra thảm cảnh trong lịch sử Campuchia.

-
aa
+
91 lượt xem
03/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ