1. Lập nguyện để tu hành
- Tâm Bồ đề là quyết chí tu hành cầu Vô thượng Bồ đề. Nếu làm các thiện pháp, mong cho người ta biết đến Phật Pháp tu hành và phải thuyết Pháp được cho những người khổ đó nghe, mong cho mình tinh tấn, sớm thành tựu Vô thượng Bồ đề thì đó gọi là hành các thiện Pháp mà không quên tâm Bồ đề.
- Phát Bồ đề tâm là phát được tâm quảng đại nương theo nguyện. Tức là phải phát nguyện rộng rãi, xuất phát từ tâm tinh tấn. Mười phương ba đời chư Phật không thành Phật nếu không có nguyện.
- Phải lập nguyện thì mới tu hành được. Dù là người cư sĩ tại gia tới hàng xuất gia, nếu không lập nguyện thì sẽ không tinh tấn. Ai có chí hướng thì sẽ có tính chất chủ động. Trong Phật Pháp, phải có nguyện thì mới chủ động được. Tất cả mong muốn được thành tựu đều do nguyện lực mà thành.
- Năng lực của nguyện khiến vượt qua tất cả mọi chuyện dễ dàng.
Ví dụ, nếu gặp hoạn nạn từ phát nguyện chân thật của mình sẽ vượt qua được hoạn nạn đó. Cho nên, tất cả mọi việc trên thế gian đều bị chi phối bởi năng lực.
2. Pháp hành khi phát tâm Bồ đề
Phải có pháp hành:
- Hộ trì chính Pháp: Phải học và thực hành Pháp. Vì có hiểu biết, biết đâu là chính để tinh tấn, đâu là tà để từ bỏ.
- Giữ gìn ngôi Tam Bảo thường còn mãi ở thế gian không tiếc thân mạng.
- Tu theo 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ tát.
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Các bài nên xem:
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.