Sáng ngày 21 tháng 01 năm Ất Tỵ, trên cảng Cái Rồng, các Phật tử tất bật chăm sóc những loài cá, cua, bạch tuộc,... cho một hoạt động đặc biệt – đó là lễ phóng sinh theo truyền thống Phật giáo.
Đây là hoạt động phóng sinh đầu năm của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, một hành trình thiện lành được duy trì suốt nhiều năm qua, không chỉ mang ý nghĩa cứu giúp mạng sống muôn loài mà còn hướng đến việc gieo duyên Tam Bảo cho chúng sinh; vun đắp tâm từ bi và mong nguyện một năm mới bình an, may mắn, sức khỏe dồi dào đến cho các Phật tử.
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Đức Phật dạy: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật”.
Thực hành theo lời dạy của Đức Phật, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã duy trì hoạt động này suốt nhiều năm. Đầu năm Ất Tỵ 2025, nhiều đạo tràng trong câu lạc bộ đã tùy duyên đưa hàng vạn con vật trở về môi trường tự nhiên của chúng. Cũng trong chuỗi hoạt động chung này, ngày 21/01/Ất Tỵ, tại cảng Cái Rồng (Quảng Ninh), Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đại diện đã có mặt từ sớm để thực hiện nghi lễ phóng sinh.
Từ hơn 2h sáng, các Phật tử đã thức dậy, cùng nhau đến chợ; gặp hàng nào bán thì tùy duyên mua lại các con vật, nào là cá song, cá vược, cá mực, ruốc, cua, sam, cù kỳ, đuối, bạch tuộc,... Sau đó, các Phật tử nhanh chóng đưa chúng ra biển.
Từ sáng sớm, các Phật tử ra chợ tùy duyên mua động vật biển để đưa chúng trở về với đại dương
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong câu lạc bộ đã thực hiện phóng sinh theo nghi thức Phật giáo, giúp các chúng sinh được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ đề,... Đây là nhân duyên giúp chúng được chuyển hóa khổ đau, kết duyên với Phật Pháp trong nhiều đời về sau.
Các con vật được đưa ra xa bờ để trở về biển lớn
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử tác lễ phóng sinh theo nghi thức Phật giáo, là nhân duyên để chúng sinh được kết duyên lành với Tam Bảo
Khi được thả về biển, chạm vào làn nước mát lạnh, chúng tung tăng quẫy đuôi như vẫy chào, rồi nhẹ nhàng lặn xuống đại dương xanh thẳm – trở lại “ngôi nhà” thân thuộc của mình.
Cô Phạm Thị Yến thả các con vật về với biển
Chúc các bạn trở về biển được an vui, hạnh phúc, sống tự do nhé!
Chị Đặng Thị Thanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cũng tham gia buổi phóng sinh hôm đó, xúc động nhớ lại: “Trước kia, mình làm nghề nấu ăn nên sát hại nhiều sinh vật. Khi học Phật, mình thấy rất hối hận và tội lỗi vì đã từng sát sinh nhiều như vậy. Mình quyết định chuyển sang nghề khác để tránh sát sinh. Giờ đây, mỗi lần phóng sinh, lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như được bù đắp phần nào lỗi lầm. Nhìn các con vật thoát khỏi cái chết, mình rất hoan hỷ và tin rằng việc thiện này sẽ giúp mình vơi bớt phần nào tội sát sinh trong quá khứ”.
Chị Đặng Thị Thanh (bên phải) tin rằng việc phóng sinh sẽ giúp mình vơi bớt phần nào lỗi lầm trong quá khứ
Phật tử trong CLB Cúc Vàng được hướng dẫn rằng, tất cả công đức phóng sinh này đều hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, cầu cho muôn loài kết duyên Pháp lữ với các Phật tử để tu hành cho tới ngày thành Phật. Đồng thời, nguyện cho các Phật tử và thân quyến được an vui, mạnh khỏe, thoát được nghiệp khổ.
Phóng sinh là việc thiện, giúp chúng ta nhận được phước, được thoát khổ
Với người con Phật, phóng sinh là việc làm trong tâm bình đẳng. Bởi muôn loài cũng như con người, đều biết đau, biết sợ, đều khao khát được sống an vui. Chúng ta gãy tay đau thế nào thì con vật gãy càng, gãy chân cũng chịu nỗi đau như vậy; và việc phóng sinh sẽ giúp chúng thoát khỏi cái chết, được tự do sinh tồn, không còn bị giam cầm nữa.
Việc làm này không chỉ mang lại sự an vui, hạnh phúc cho muôn loài, mà còn giúp mọi người được trưởng dưỡng tâm từ bi. Và tâm từ chính là hạt nhân để chúng ta thành Phật sau này, không thể thành một vị Phật mà thiếu tâm từ.
Không những thế, phóng sinh, cứu vật cũng chính là việc làm trong tâm hiếu hạnh, bởi trong kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: “Nếu Phật tử, vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh. Tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Từ nhiều đời ta đều thác sanh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta”. Do vậy, khi cứu giúp chúng sinh thoát khỏi cái chết cũng như cứu được cha mẹ chúng ta từ vô lượng kiếp trước.
Kinh Dược Sư Lưu Ly Bổn Nguyện Công Đức cũng dạy rằng: “... phóng sinh, tu phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn”. Điều này đã được nhiều người chứng nghiệm trong đời sống.
Chú Phạm Đức Thành (Cẩm Phả, Quảng Ninh) chia sẻ về câu chuyện của vợ mình: “Vợ tôi cũng hay phóng sinh để hồi hướng cho sức khỏe của cô ấy. Trước kia, vợ tôi bị ốm nặng lắm, nhưng sau khi học Phật Pháp và phóng sinh nhiều, sức khỏe cô ấy dần chuyển biến tích cực. Và bây giờ, vợ tôi khỏe hẳn rồi”.
Bên cạnh đó, hiểu được lời Phật dạy về lợi ích của việc phóng sinh đối với chúng sinh cũng như bản thân và gia đình, nhân dịp đầu năm Ất Tỵ 2025, các đạo tràng, nhóm Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng tại khắp các vùng miền Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới cũng đã tham gia phóng sinh cầu an.
Các đạo tràng Phật tử phóng sinh cầu an đầu năm Ất Tỵ 2025
Những người con Phật xa xứ ở Nhật Bản, Đài Loan,... cùng hưởng ứng việc làm thiện lành này để vun bồi tâm từ bi và hiếu hạnh
Hy vọng rằng, ngày càng có nhiều người khởi lòng yêu thương rộng lớn, bình đẳng với muôn loài. Từ đó, phát tâm phóng sinh, cứu giúp sinh mạng chúng sinh, gieo duyên lành để chúng nương vào Phật Pháp, được thoát khổ, an vui.
Bình luận (500)
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
trần thị van chi
Tam
An Nhiên
Đinh Thị Lan
BÙI LỆ