Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám đặc biệt tại thánh địa Lâm Tỳ Ni

Hôm qua - ngày 23/8/Giáp Thìn (tức 25/9/2024), tại thánh địa Lâm Tỳ Ni (Nepal), đoàn hành hương Ấn Độ CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, dưới sự dẫn dắt của Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán), đã cùng tán dương sự đản sinh vi diệu, nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Trong không khí thiêng liêng, các Phật tử đã nhất tâm hướng về chùa Ba Vàng, hòa chung cùng đại chúng khai lễ tụng kinh sám hối Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám.

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám là đàn lễ thường kỳ tại chùa Ba Vàng diễn ra vào ngày 23/8 Âm lịch hằng năm trong 3 ngày 3 đêm, để các Phật tử, nhân dân có lòng tin nhân quả được nương tựa Tam Bảo, thực hành sám hối các việc làm ác, phát nguyện làm các việc thiện lành, chuyển hóa cuộc sống theo hướng tích cực và mang công đức hồi hướng nguyện cầu cho thời tiết luôn được thuận hòa, nhân dân, đất nước luôn được bình an, hạnh phúc.

Đối với các Phật tử trong đoàn hành hương Ấn Độ, pháp đàn càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại vườn Lâm Tỳ Ni - nơi mà hơn 2.600 năm trước, Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian, mở ra con đường dẫn đến giác ngộ, giải thoát cho tất cả chúng sinh. Lễ khai đàn tụng kinh sám hối tại nơi đây là biểu tượng của lòng tri ân, sự khát khao tu tập, nguyện noi theo bước chân của Đức Phật, tinh tấn thực hành các thiện pháp để thoát khỏi khổ đau và đem lại lợi ích, hạnh phúc cho mọi người, mọi loài.

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni (Nepal), các Phật tử CLB Cúc Vàng trong đoàn hành hương năm 2024, dưới sự dẫn dắt của Cô Phạm Thị Yến, đã cùng hướng tâm tác bạch tán dương sự đản sinh vi diệu của Đức Thế Tôn

Nơi vườn Lâm Tỳ Ni (Nepal), các Phật tử CLB Cúc Vàng trong đoàn hành hương năm 2024, dưới sự dẫn dắt của Cô Phạm Thị Yến, đã cùng hướng tâm tác bạch tán dương sự đản sinh vi diệu của Đức Thế Tôn

Mọi người đồng nhất tâm hướng về chùa Ba Vàng, hòa chung cùng đại chúng khai lễ tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Mọi người đồng nhất tâm hướng về chùa Ba Vàng, hòa chung cùng đại chúng khai lễ tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô

Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô

Đối trước nơi ghi dấu sự hiện diện của Đức Thế Tôn, các Phật tử đã được cùng nhau tụng kinh sám hối

Đối trước nơi ghi dấu sự hiện diện của Đức Thế Tôn, các Phật tử đã được cùng nhau tụng kinh sám hối

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Mong rằng, các Phật tử sẽ tiếp tục tinh tấn tu tập, thực hành các thiện pháp để thoát khỏi khổ đau và đem lại lợi ích, hạnh phúc cho mọi người, mọi loài

Mong rằng, các Phật tử sẽ tiếp tục tinh tấn tu tập, thực hành các thiện pháp để thoát khỏi khổ đau và đem lại lợi ích, hạnh phúc cho mọi người, mọi loài

Các Phật tử cùng nhau tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử cùng nhau tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Dọc theo miền đất Ấn, trên các chặng đường viếng thăm Thánh tích, Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) cùng các Phật tử trong đoàn hành hương đã cùng hướng tâm về chùa Ba Vàng, hòa chung cùng đại chúng để tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám.

Mỗi bước chân trên miền đất Ấn không chỉ là một hành trình ngoại cảnh, mà còn là sự giác ngộ nội tâm khi các Phật tử được chứng nghiệm chân thật và cảm nhận ân đức vô lượng của Đức Thế Tôn. Cho nên, khi tụng theo kinh Lương Hoàng Bảo Sám, sám hối tội lỗi của mình và chúng sinh, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ đề,... các Phật tử càng thấm thía hơn về lòng đại bi cứu khổ chúng sinh của Ngài, như lời kinh Lương Hoàng Bảo Sám: “Phật thấy chúng sinh chịu khổ não như tên bắn vào lòng Phật, như phá tròng mắt Phật. Thấy rồi thương xót, tâm không tạm yên, cho nên Phật muốn diệt khổ ngay cho chúng sinh được an vui.”

Trên chuyến xe chở các Phật tử đến Thánh tích vang vọng những lời kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Trên chuyến xe chở các Phật tử đến Thánh tích vang vọng những lời kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) dẫn tâm cho đại chúng tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) dẫn tâm cho đại chúng tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám

"Hôm nay đại chúng tự phải cùng nhau khắn khái tu hành, chiết ý tỏa tình, sinh tâm tăng thượng, khởi lòng hổ thẹn, cúi đầu xin sám hối tội cũ..." - Kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử trong đoàn hành hương đã cùng tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử trong đoàn hành hương đã cùng tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử trong đoàn hành hương đã cùng tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

Các Phật tử trong đoàn hành hương đã cùng tụng kinh sám hối Lương Hoàng Bảo Sám

-
aa
+
694 lượt xem
25/09/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.