Mục lục [Hiển thị]
1. Mới quy y thì nên học bộ kinh nào trước và học như thế nào?
- Đầu tiên phải quán mình là ai? Nếu là cư sĩ Phật tử tại gia thì tìm kiến thức thuộc về cư sĩ tại gia để học; không thực hành kiến thức của người xuất gia mà chỉ tham khảo. Người mới sơ cơ vào đạo Phật, sống đời tại gia mà bàn luận, chê bai người xuất gia thì không tốt, không tu tập được mà còn tạo nghiệp.
- Chỉ học hỏi và bàn luận những Pháp phục vụ cho mình tự tại trước sự khổ và giúp bớt khổ ở đời.
- Nên tìm những bộ kinh thuộc về nhân quả, đạo đức; cho biết về khổ, nguyên nhân của khổ ứng với người tại gia để học. Ví dụ:
+ Kinh Bát Đại Nhân Giác: Kiến thức cần biết về thế gian, về cảnh và tâm, nguyên nhân dẫn đến khổ.
+ Kinh Lời Phật Dạy (Tạng kinh Nikaya): Bài học về phước báo, hạnh phúc gia đình và rất nhiều điều người tại gia có thể thực hành trong cuộc sống hiện tại.
2. Cư sĩ cũng có thể chứng đạo thì tại sao phải đi xuất gia?
- Người tại gia hay xuất gia muốn chứng đạo thì đều phải đoạn tận tham ái, nhưng:
+ Người tại gia có rất nhiều duyên ràng buộc nên việc tu tập, đoạn tận tham ái rất khó.
+ Người xuất gia mới dễ đoạn tận tham ái vì họ sống đơn độc, dễ dàng buông bỏ, không sở hữu và kiếm tìm tài sản, thấy tài sản là vô nghĩa bởi nhiều tài sản đến đâu cũng không thể hết ốm đau, bệnh tật,...
Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!
Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.