Hướng về kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 - Phật tử CLB Cúc Vàng mãi khắc ghi một niệm ơn

Ôi, hồn thiêng sông núi

Bốn ngàn năm sử vàng vẫn gọi tên

Các anh nằm xuống để đất nước đứng lên

Đất mẹ dang tay ôm trọn anh mãi mãi.

Những ngày mùa thu tháng 7, cả nước lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho màu xanh hòa bình, cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do.

Thực hành tri ân và đền ân theo lời Đức Phật dạy, hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, từ khắp các tỉnh thành, Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng nhau dọn dẹp và thành kính dâng hương, hoa, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Theo sự hướng dẫn từ CLB Cúc Vàng và sự chấp thuận từ địa phương, các Phật tử trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Nam Định để dọn dẹp và dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Theo sự hướng dẫn từ CLB Cúc Vàng và sự chấp thuận từ địa phương, các Phật tử trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có mặt tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Nam Định để dọn dẹp và dâng hương, hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Những nén hương thay lời tri ân gửi tới những anh hùng đã hi sinh vì hòa bình dân tộc.

Những nén hương thay lời tri ân gửi tới những anh hùng đã hi sinh vì hòa bình dân tộc.

Phật tử đạo tràng Minh Chiếu - Hiệp Hòa, Bắc Giang cung kính dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Phật tử đạo tràng Minh Chiếu - Hiệp Hòa, Bắc Giang cung kính dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Các Phật tử trong đạo tràng Minh Chiếu - Hiệp Hòa, Bắc Giang đã cùng nhau dâng hương hoa, tưởng niệm công ơn của những người hùng dân tộc.

Các Phật tử trong đạo tràng Minh Chiếu - Hiệp Hòa, Bắc Giang đã cùng nhau dâng hương hoa, tưởng niệm công ơn của những người hùng dân tộc.

Từng ngôi mộ được các Phật tử lau dọn cẩn thận.

Từng ngôi mộ được các Phật tử lau dọn cẩn thận.

Các Phật tử cùng sắm sửa ban thờ để thành kính dâng tấm lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Các Phật tử cùng sắm sửa ban thờ để thành kính dâng tấm lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ.

Khói hương phảng phất mang nguồn tâm biết ơn lan tỏa khắp mười phương.

Khói hương phảng phất mang nguồn tâm biết ơn lan tỏa khắp mười phương.

Những đóa hoa thơm ngát như những đóa hoa của lòng tri ân từ các Phật tử.

Những đóa hoa thơm ngát như những đóa hoa của lòng tri ân từ các Phật tử.

-
aa
+
250 lượt xem
17/07/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.