“Con người có Tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.”
Đức Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là người đã có công tạo dựng ngôi già lam Ba Vàng. Ân đức của Ngài với chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng là vô cùng lớn lao và cao cả.
Năm nay, để đảm bảo sức khỏe trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, Lễ giỗ Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 263 được chùa Ba Vàng tổ chức nội bộ và phát trực tiếp trên các kênh truyền thông của chùa.


Tuy không được về chùa tham dự lễ giỗ Tổ nhưng Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa ở khắp mọi nơi vẫn hướng tâm tri ân tới Ngài. Tại tư gia, các Phật tử cùng người thân trong gia đình ngồi trang nghiêm, tham gia lễ giỗ Tổ qua trực tuyến và phát nguyện tu tập Bát quan trai giới 1 ngày 1 đêm. Từ đó, các Phật tử cũng xin nguyện tu tập tinh tấn, sống thật xứng đáng là đệ tử của Ngài.



Mong rằng dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ để hàng Phật lại được cùng nhau tựu về ngôi nhà chung Ba Vàng, tiếp tục tu học Phật Pháp, tiếp nối những hạnh nguyện bồ đề mà Tổ và thầy bổn sư đã truyền trao.
Các bài nên xem:
Bình luận