Chẳng biết có từ bao giờ nhưng từ khi tôi sinh ra, bánh chưng đã là một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của mỗi gia đình. Cứ mỗi dịp cuối năm, gần như nhà nào cũng ra chợ chọn những bó lá dong to, đẹp rồi mang về cùng nhau gói bánh chưng; không khí quây quần, đầm ấm đó đã lan tỏa khắp mọi nơi.
Trong “Thông bạch: Vv tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 an vui, an toàn, an lạc” của Hội đồng Tri Sự GHPGVH cũng có chủ chương: “Chấp hành nghiêm các quy định và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, lễ hội bảo đảm cho đồng bào Phật tử và Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hòa hợp trong xã hội để đồng bào Phật tử và Nhân dân vui Xuân, đón Tết.”
Bởi vậy CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, thay vì cùng gia đình nhỏ thì các “gia đình đạo tràng” đã cùng nhau gói bánh chưng lục hòa đón Tết Giáp Thìn.
Người đi cắt, đi mua lá dong, người đãi gạo, ngâm đỗ,... rồi cùng nhau cắt lá, gói bánh, ai ai cũng rất hoan hỷ được tham gia phận sự gói bánh chưng lục hòa đón Tết. Tùy mỗi vùng lại có cách gói bánh khác nhau, nhưng tất cả đều mang một hương vị vô cùng đặc biệt, đó chính là vị “hòa hợp”: cùng nhau bàn bạc, phân công công việc trong Pháp lục hòa.
“Cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết khiến cho chúng ta có được sự yêu thương, giúp đỡ nhau. Đó là những kỷ niệm đẹp sẽ theo chúng ta trong suốt cuộc đời này”. - Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Dưới đây là một số hình ảnh các Phật tử cùng gói bánh chưng tại đạo tràng, xin kính mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi!
Các bài nên xem:
Bình luận