Ghé thăm “cánh đồng chết” tại Campuchia - Cảm nhận chân thực những trang lịch sử kinh hoàng

Trong chuyến thăm đất nước bạn Campuchia, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng một số Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã ghé thăm “cánh đồng chết” - nơi lưu dấu lịch sử chân thực và xót xa nhất về những điều kinh hoàng đã xảy ra trên đất nước Campuchia dưới sự cai trị của chế độ Polpot.

Tại đây, Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử đã tận mắt chứng kiến những hố chôn tập thể, các vũ khí tra tấn, đầu lâu và hình ảnh của hàng ngàn người đã bị giết hại một cách dã man,...

Chứng kiến và cảm nhận được sự tàn khốc trong lịch sử, Cô đã cùng các Phật tử sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng để tụng một thời kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đài tưởng niệm các nạn nhân tại cánh đồng chết, Campuchia.

Đài tưởng niệm các nạn nhân tại cánh đồng chết, Campuchia.

Mọi người cùng theo chân hướng dẫn viên để đến các hố chôn tập thể tại cánh đồng chết

Mọi người cùng theo chân hướng dẫn viên để đến các hố chôn tập thể tại cánh đồng chết

Cô và các Phật tử cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử tại nơi đây qua lời kể của hướng dẫn viên.

Cô và các Phật tử cùng lắng nghe câu chuyện lịch sử tại nơi đây qua lời kể của hướng dẫn viên.

Tòa nhà thứ 4 - nơi đựng hóa снất để các xác сн.ết có phân hủy nhưng không bốc mùi; cách chế độ Polpot che giấu sự tàn ác của mình trong một thời gian dài.

Tòa nhà thứ 4 - nơi đựng hóa снất để các xác сн.ết có phân hủy nhưng không bốc mùi; cách chế độ Polpot che giấu sự tàn ác của mình trong một thời gian dài.

Những bộ quần áo được tìm thấy và lưu giữ tại nơi đây.

Những bộ quần áo được tìm thấy và lưu giữ tại nơi đây.

Cổng vào cánh đồng chết tại Campuchia.

Cổng vào cánh đồng chết tại Campuchia.

Cô chủ nhiệm trực tiếp tham gia và hướng dẫn mọi người bày đàn lễ.

Cô chủ nhiệm trực tiếp tham gia và hướng dẫn mọi người bày đàn lễ.

Từng đĩa hoa quả được chuẩn bị chu đáo.

Từng đĩa hoa quả được chuẩn bị chu đáo.

Cô đã cùng các Phật tử sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng để tụng một thời kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

Cô đã cùng các Phật tử sắm sửa, chuẩn bị đàn tràng để tụng một thời kinh, hiến cúng vật thực cho vong hồn những người đã khuất tại nơi đây.

-
aa
+
109 lượt xem
03/01/2024

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyệt Lê

    09/01/2024
    Thật hạnh phúc, hoan hỷ cùng các hương linh, được Cô Chủ Nhiệm cùng Phật tử Chùa Ba Vàng tụng kinh, và cúng thí