“Kính bạch Đức Thế Tôn - Đấng Cha lành, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Mỗi mỗi việc mà Đức Thế Tôn làm đều vì chúng con. Vô lượng kiếp Đức Thế Tôn thực hành vô lượng niệm để khi Ngài không còn ở đời bằng thân tứ đại thì vẫn còn Xá lợi kim thân của Ngài hiện diện ở nơi đời cho chúng con. Không có ai trên thế gian này, không có ai trong tam thiên, đại thiên thế giới này lại có tình yêu thương chúng sinh lớn như Đức Thế Tôn, như các bậc Chính đẳng Chính giác.
Phật tử chúng con được ở tại nơi đây - tháp Trà Tỳ, nơi mà kim thân của Ngài biến vô lượng thân để cho chúng sinh đảnh lễ, cúng dường và có được phước báo. Chúng con hiểu rằng, công đức đó là do Đức Thế Tôn đã vô lượng kiếp vào trong tất cả các loài, chịu tất cả mọi sự đau khổ thay thế cho chúng sinh để cứu vớt chúng sinh; tác thành sự vi diệu, nhiệm màu; tác thành lòng đại bi để cứu khổ cho chúng con.
Chúng con nguyện hồi hướng tất cả công đức về Vô thượng Bồ Đề, hồi hướng cho tất cả các Phật tử đang sinh hoạt trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa và các Phật tử sẽ tu tập trong CLB đều được nhân duyên diện kiến kim thân của Đức Thế Tôn và các Đức Như Lai trong các kiếp vị lai; trong sự kiện các Đức Chánh Đẳng Chánh Giác đản sinh, thành đạo, chuyển Pháp, nhập Niết bàn, trà tỳ, phân chia Xá lợi thì chúng con đều được có mặt, đều được hạnh phúc trong mỗi nhân duyên - hoặc đang tu, hoặc sẽ là những chúng hộ trì cho những người đang tu, sẽ tu. Chúng con mãi mãi là Pháp lữ trong chánh Pháp bất tử của Đức Thế Tôn.
Và chúng con rất mong giờ phút này, Thế Tôn đang chứng tri cho chúng con, xoa đầu chúng con, mỉm cười và nói rằng: “Ta vẫn ở đây, nâng từng bước cho các con!”.
Chúng con nguyện tinh tấn, xin cầu thỉnh Đức Thế Tôn nhiếp trì, nâng đỡ cho chúng con!”.
(Trích lời Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Hình ảnh được ghi nhận tại bảo tháp Trà Tỳ kim thân Đức Phật, Ấn Độ năm 2024)
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đi nhiễu quanh tháp Trà Tỳ, cảm niệm ân đức của Đức Thế Tôn Bảo tháp Trà Tỳ kim thân Đức Phật nằm cách nơi Đức Phật nhập diệt gần 2km, nay là thị trấn Kushinagar, thuộc tiểu bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ. Đây được coi là một trong những chốn Thánh địa linh thiêng nhất đối với Tăng Ni và Phật tử trên toàn thế giới Cô chủ nhiệm đại diện các Phật tử dâng lời tác bạch Xúc động nhớ nghĩ về ân đức của Đức Thế Tôn Các Phật tử hướng tâm theo lời tác bạch của Cô Phạm Thị Yến Cô chủ nhiệm cung kính dâng đóa hoa tươi cúng dường tại bảo tháp Trà Tỳ Những bông hoa tươi kết tinh từ tấm lòng thành kính dâng lên Đức Thế Tôn

Bình luận
Quản trị trang
- Chủ quyền của đất nước;
- Các vấn đề về chính trị;
- Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
- Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.