“…Con thật sự không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến hình ảnh và việc làm vô cùng cao đẹp của Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc đó, con vô cùng xúc động, con đọc rất chậm rãi từng chữ một, để cảm niệm sâu sắc ân đức của Ngài. Nước mắt con nhòe đi, con thấy vô cùng hoan hỷ, cả thân tâm con chấn động vì sự biết ơn Thái tử Tất Đạt Đa,…” – Trích lời cảm nhận của một Phật tử có nick Dịu Hương Diệu Phương chia sẻ trong nhóm Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày.

Phật tử không cầm được nước mắt khi nghĩ đến hình ảnh và sự từ bỏ vô cùng cao đẹp của Thái Tử Tất Đạt Đa
Trong những ngày qua, nhờ thực hành theo sự hướng dẫn, sách tấn của Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử đã cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc từ sự biết ơn đối với “sự từ bỏ”, từ sự quán niệm để từ bỏ những ràng buộc của bản thân mình.
Dưới đây là một số cảm nhận hạnh phúc được các Phật tử chia sẻ trong nhóm Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày, xin kính mời quý Phật tử cùng đọc và cảm nhận nhé!

Niềm hạnh phúc của ngày tu thứ 3 – kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Phật tử trong thời khóa thiền niệm ân đức xuất gia của Thái tử Tất Đạt Đa

Thiền quán cảm niệm ân đức xuất gia của Thái tử giúp Phật tử tăng trưởng niệm xuất gia

Cảm nhận hạnh phúc về niệm tri ân Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Những giọt nước mắt rơi khi cảm niệm ân đức xuất gia lớn lao của Thái tử Tất Đạt Đa
Các bài nên xem:
- Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài Câu lạc bộ Cúc Vàng)
- “Tu tập vì lợi ích và hạnh phúc của chính chúng ta”
- Nếu Sư Phụ không xuất hiện ở nơi đời, chúng con đâu có được hạnh phúc chân thật
- Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập tại gia nhân ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Bình luận (0)