[Video] Cách tiến bộ nhanh nhất trong tu tập là gì?

-
aa
+

I. Chia sẻ của Phật tử

Hôm trước đi họp tổng kết đạo tràng, con nghe Cô nói: “Phải tu tập thế nào để kiếp sau mang lại lợi ích cho chúng hữu tình”. Câu đó vẫn ám ảnh con, con cứ nghĩ: Tu tập như thế nào để kiếp sau mang lại lợi ích cho chúng hữu tình.

Trong những ngày làm việc vừa qua, con bị phiền não nhiều vì chư Tăng nhắc nhở rất nhiều. Con khởi lên tâm bất kính chư Tăng, cũng muốn gặp chư Tăng để bộc bạch. Lúc làm việc, con tư duy lại những điều mình được lợi ích, bây giờ phải tu tập như thế nào để làm lợi ích cho chúng hữu tình như Cô chỉ dạy. Mình phải tu tâm cung kính, vì con nhớ Sư Phụ dạy: “Nếu muốn gần Sư Phụ, phải tu tâm cung kính”. Con nghĩ bây giờ muốn tu tâm cung kính thì kiếp sau mới gần thiện tri thức, gần Sư Phụ được. Khi gần thiện tri thức thì mới có cơ hội giác ngộ. Như vậy mới cứu chúng sinh được. Nếu mình không giác ngộ, giống như mình không biết bơi nên không thể cứu được người khác, sẽ đều bị chết đuối. Cho nên, phải giác ngộ – có nghĩa là phải tu tâm cung kính. Như vậy, nếu muốn làm lợi ích cho chúng hữu tình là phải tu tâm cung kính.

Để tu được tâm cung kính thì phải có cảnh, như việc mình có sự bất kính trong tâm, nếu không có cảnh thì không trồi ra được, hết kiếp này đến kiếp sau vẫn mang theo. Khi có cảnh, tâm bất kính trồi ra thì quay lại sám hối, chuyển hóa tâm liên tục. Từ cảnh đó mới chuyển hóa nghiệp của mình.

II. Sự sách tấn của Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán)

1. “Chợt ngộ” ra điều đã được nghe

- Đây là sự “chợt ngộ”. Tức là mình nghe rất nhiều một vấn đề vào thời điểm khác nhau và cứ nghe như vậy và làm các công đức. Đến một lúc nào đó, mình mới thấu suốt được điều đã nghe.

Tuy nghe rằng tu tâm cung kính được lợi ích này, lợi ích kia và hàng ngày cũng tu, quay lại sám hối. Chính đó là giọt nước. Từng giọt nước tích lại đến khi đầy thì khi được chỉ lỗi, mình đã bớt được tâm cũ rồi – tức là sang một bước ngoặt.

- Việc chợt tỉnh ra đó là do công đức, phước báu của mình đến lúc tích đầy, mình sẽ chợt hiểu ra và có hỷ tâm - làm mình hoan hỷ từ đầu tới chân. Như vậy, lần sau rất dễ nhận lỗi.

2. Cách để gần được bậc thiện tri thức

- Bậc thiện tri thức là những bậc chỉ lỗi cho mình. Nếu mình không muốn chỉ lỗi thì mình xa rời bậc thiện hữu tri thức. Cho nên, Đức Phật dạy: “Ai chỉ lỗi cho mình, người đó như là người chỉ cho mình chỗ chôn vàng”. Tức là mình sửa được lỗi, khi đó sẽ sinh phúc lành.

- Mặc dù muốn gặp được bậc thiện hữu tri thức nhưng khi được họ chỉ lỗi, mình bật lại, bực mình. Chúng ta chỉ nên mong cầu bậc thiện tri thức chỉ lỗi cho mình, chứ không phải nuôi mình bằng cơm ăn, áo mặc.

- Bản thân muốn đi tới đâu cũng không còn có lỗi lầm thì phải sửa lỗi nhanh. Nếu không sửa thì lỗi còn đó, không hết được. Cho nên, cách để tiến bộ nhanh nhất là biết chỉnh sửa lỗi lầm, bỏ đi bản ngã, chấp trước – gồm những tướng: tự ái, bất mãn, bỏ đi, không lắng nghe, không vâng lời điều thiện. Và những điều này sẽ khiến mình mất đi những cơ hội thiện lành, khiến làm nhiều việc bất thiện, xa rời những người tốt giúp đỡ mình. Những người muốn chỉ lỗi cho mình sẽ không chỉ lỗi nữa, xa rời mình. Như vậy, mình sẽ trở nên kém trí tuệ, không làm được điều gì, tự ti.

Cho nên, hãy lắng nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm. Để được như vậy thì phải nhẫn nại, vâng lời, biết ơn và phụng hành.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Bài liên quan
1,450 lượt xem
27/10/2019
1

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. v
    v

    vu thi bay

    28/10/2023
    Con xin tri ân công đức cô CN ạ
  3. Đ
    Đ

    Đoàn Thị Lan

    04/05/2023

    Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni