Tôn vinh Cô - Người phụ nữ tô đẹp cuộc đời bằng đức hạnh và trí tuệ

“20/10, tôn vinh Cô - người phụ nữ đức hạnh, trí tuệ và từ bi; tôn vinh Cô - người phụ nữ dệt thêu đức hạnh và làm đẹp cho cuộc đời.”

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các Phật tử nam trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đại diện cho CLB bất ngờ tổ chức chương trình tặng hoa và gửi những lời tri ân tới Cô - một người phụ nữ nhỏ bé nhưng chí nguyện vô cùng lớn, cũng như dành tặng món quà đến cho các Phật tử nữ trong CLB nhân dịp đặc biệt này.

Những lẵng hoa tươi thắm cùng lời ca tiếng hát, bài nhảy của các Phật tử đã thay tiếng lòng tri ân gửi đến Cô: “...Chúng cháu nhớ đến một câu Bác Hồ từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Và Cô - chính là người không mỏi mệt dệt thêu những đức hạnh, tâm hồn, nhân cách không chỉ cho những người phụ nữ - những người làm bà, làm mẹ, làm vợ,... mà là cho tất cả những ai có duyên với Cô. Những tổ ấm gia đình được hạnh phúc, những giá trị đạo đức về lòng nhân ái, thiện lành trong xã hội được vun trồng, những nụ cười tỏa rạng, những đau khổ xóa tan,... chính là thành quả mà Cô đã, đang và sẽ lan tỏa đến thế gian này.”

Đón nhận những lẵng hoa, món quà, Cô chủ nhiệm đã thay mặt phái nữ trong CLB gửi lời cảm ơn đến các Phật tử nam. Đồng thời, Cô đã có những lời chia sẻ về sự vất vả trong cuộc đời của những người nữ và gửi lời nhắn nhủ tới phái nam hãy luôn đồng hành “dãi nắng dầm mưa” cùng các bà, các mẹ, các vợ,... trên con đường đời này.

-
aa
+
1,384 lượt xem
20/10/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ