[Video] Sống không kẻ thù

-
aa
+

Câu hỏi:

Con là cô gái 17 tuổi, mồ côi cha từ sớm nên cuộc sống bôn ba, gánh trên vai một khoản nợ. Con tự nhận thấy bản thân biết cho đi và nhận lại, nhưng con không thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ ai. Lúc nào cũng sống trong hoài nghi và nơm nớp lo sợ. Càng lớn con càng thu mình vào một góc. Con không thể trải lòng mình với bất cứ một ai. Hàng ngày, con vẫn rong chơi, cười đùa vui vẻ. Nhưng đêm về, con không thể tự làm mình cười ngoài việc lướt mạng xã hội một cách vô nghĩa, nói chuyện với một vài người rồi đi ngủ. Con còn một số khoản nợ vì ngày trước cũng bôn ba kiếm tiền nhưng không thành công. Bây giờ, con phải làm gì ạ?

Trả lời:

1. Hãy tự làm bạn với chính mình (đây là cách thực hành của người tu tập).

- Người nào muốn làm lợi ích cho chúng sinh thì phải làm lợi ích cho mình trước. Tức là người đó phải an vui trước. Như Đức Phật dạy: “Trước lo độ mình, sau độ chúng sinh”. 

- Khi làm bạn được với chính mình thì sống ở đâu cũng có thể sống được, dù sống với người ác hay thiện.

- Chính mình là người bạn thủy chung mãi mãi và không ai thủy chung hơn được.

2. Quy tắc/cách thức khi làm bạn với chính mình

- Làm sạch những vướng bận bên ngoài: Vạch ra các khoản nợ đang cần thiết. Sau đó, nói với chủ nợ rằng: “Con có nợ thì sẽ trả hết, nhưng không phải bây giờ. Con làm đến đâu thì sẽ trả đến đó”. Và hẹn mọi người mỗi tháng sẽ chia đều tiền lương sau khi chi trả những thứ cần thiết để trả cho chủ nợ. Tức là dùng sự chân thành, chân thật để giải quyết vấn đề nợ nần. Như vậy sẽ giúp bỏ đi những vướng bận bên ngoài.

- Phải lấy niềm vui từ trong tâm mình: Hãy lấy công việc, cuộc sống bên ngoài, sự nhẫn nại của mình làm niềm vui. Thực tập một thời gian thì sẽ sinh niềm vui bằng sự nhẫn nại. Ví dụ, hôm nay nhẫn nại được một lời mắng hay nhẫn được sự bắt nạt thì tự thấy bản thân mình giỏi và sẽ sinh niềm vui. Như trong nhà Phật gọi là “ly sinh hỷ lạc” – dẹp trừ phiền não thì sẽ sinh hỷ lạc trong tâm.

+ Sau một thời gian thực tập, các mối quan hệ sẽ hoàn toàn đổi mới do công đức chuyển hóa tâm của mình.

+ Hãy luôn nói chuyện với chính mình. Nếu đối phương bên ngoài đem đến cho mình điều bất như ý thì chỉ quay vào mình để xem mình như thế nào thôi. Và khi nhẫn nại được thì thấy bản thân cũng giỏi – gọi là chiến thắng chính mình, thấy bản thân thật vĩ đại. Sống với nỗ lực là sống với sự chiến thắng.

+ Nói chuyện với chính mình thì sẽ đi đến thành công. Bởi chính mình là nhân, nếu tâm mình có vui vẻ, hoan hỷ thì tự nhiên sẽ được phước báu là những người xung quanh sẽ phải đến với mình bằng thiện tâm, còn nếu ai ác đến với mình thì tâm hoan hỷ của mình sẽ chuyển hóa được. Như trong nhà Phật gọi là: Chính báo tốt thì y báo tốt.

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video trên!

465 lượt xem
01/03/2018
1

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Quản trị trang

    28/06/2024
    Quản trị trang và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Quản trị trang và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.