Chuyến từ thiện của Cô Phạm Thị Yến và CLB Cúc Vàng tại miền Trung

"Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
 
Đây cũng chính là truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam ta từ xưa đến nay.
Phát huy tinh thần ấy, cùng với tình yêu thương trong đạo Phật, trong bối cảnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, vâng theo sự phát động của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có chuyến đi từ thiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đồng hành với đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng có sự hỗ trợ của Sư ni Thích Nữ Diệu Đàm - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Mặc dù hơi khó khăn về đường đi do nước lũ dâng cao, thế nhưng, đoàn đã cố gắng lội qua dòng nước lũ để đi đến từng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt để thăm hỏi, động viên và trao những phần quà từ thiện, góp phần hỗ trợ bà con nơi đây vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.
Cô Phạm Thị Yến từng chia sẻ: "Tâm yêu thương là tâm của Đức Phật. Đức Phật yêu thương tất cả chúng sinh, với tâm yêu thương đó nên Ngài mới thành Phật. Bởi vậy, chúng ta muốn thành Phật thì phải uốn nắn cho mình biết yêu thương tất cả mọi người". Bởi vậy, trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang chịu ác nạn về thiên tai, Phật tử chúng ta phải làm tăng trưởng và lan tỏa tâm yêu thương của mình.
 
Mong rằng, đồng bào miền Trung sẽ có đầy đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, cuộc sống sớm được bình an trở lại.
ảnh hỗ trợ lũ
Cô Phạm Thị Yến cùng Sư ni Thích Nữ Diệu Đàm - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã có chuyến đi từ thiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Các bài nên xem: 
 

-
aa
+
1,386 lượt xem
29/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ