Chủ nhật ý nghĩa - Hành trình một ngày dọn rác tại bãi biển Tuần Châu sau bão Yagi của Phật tử

Sáng Chủ nhật ngày 22/9/2024, trời mưa lâm thâm, quang cảnh tại bãi biển Tuần Châu (Hạ Long - Quảng Ninh) trở nên xám xịt bởi hàng trăm bè nuôi hải sản cùng các loại chất thải, rác thải dạt vào bờ. Lác đác trên bờ biển có những người đến, đông dần, rồi cả gần 300 người có mặt. Mọi người lặng lẽ mặc áo mưa, đeo găng tay, cầm xẻng và những tấm bạt,...

Họ là những Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đến đây để hỗ trợ bà con Quảng Ninh làm sạch lại bãi biển Tuần Châu sau cơn bão số 3 (Yagi).

Ngày chủ nhật, thay vì nghỉ ngơi, các Phật tử đã có mặt tại bãi biển Tuần Châu, sẵn sàng dọn dẹp

Ngày chủ nhật, thay vì nghỉ ngơi, các Phật tử đã có mặt tại bãi biển Tuần Châu, sẵn sàng dọn dẹp

Từ một vùng biển đẹp với bãi cát trắng, những rặng dừa mát mắt, làn nước trong xanh, nhưng sau cơn bão, nơi đây đã trở nên tan hoang, hư hại và thiếu sức sống.

Hình ảnh bãi biển Tuần Châu trước và sau cơn bão Yagi

Hình ảnh bãi biển Tuần Châu trước và sau cơn bão Yagi

Những bè nuôi thủy hải sản - từng là nguồn sinh sống của nhiều người, nay trôi dạt thành đống rác khổng lồ, nằm chồng chất, ngổn ngang trên bờ cát. Anh Văn Kiên - người dân nơi đây chia sẻ nỗi đau xót: “Thương lắm! Xót lắm! Người dân mất mát nhiều. Đây là tài sản của người ta hết. Đầu tư một dàn bè không ít tiền, nhân công, tiền giống nữa; mà nó trôi vào đây hết.”

Anh Văn Kiên (Hạ Long, Quảng Ninh) tham gia công việc lái xe chở rác từ bãi biển Tuần Châu mang đi xử lý

Anh Văn Kiên (Hạ Long, Quảng Ninh) tham gia công việc lái xe chở rác từ bãi biển Tuần Châu mang đi xử lý

Cơn bão đã qua, việc cần làm cấp thiết giờ đây là chung tay khắc phục hậu quả của nó, giúp biển Quảng Ninh phần nào thoát khỏi mối nguy ô nhiễm môi trường. Nhận được sự phát động từ CLB, dù thời gian rất gấp rút chỉ từ chiều hôm trước (thứ Bảy), mà các Phật tử từ Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình, Quảng Ninh,... đã nhanh chóng thu xếp công việc, để sáng hôm sau có mặt ở bãi biển Tuần Châu. Có Phật tử đã phải đi từ 1h sáng, để kịp 5h đến nơi.

Công việc có chút nặng nhọc với từng núi rác khổng lồ hay những cột tre lớn hơn bắp đùi ngấm nước nặng trịch,... khiến các Phật tử thấm mệt. Hôm ấy, trời lại mưa tầm tã, hầu như vai áo ai cũng thấm ướt. Thế nhưng, tinh thần của mọi người có vẻ rất “khỏe mạnh”. Các Phật tử CLB Cúc Vàng đã quen thực hành lục hòa, việc nào khó thì bàn bạc tìm phương án tối ưu, việc nào nặng thì hỗ trợ chung sức,... Cứ vậy, bãi rác khổng lồ đã vơi đi sau một ngày tích cực lao động. Đây là việc không thể nếu chỉ có ít người. Thế mới thấy, sức mạnh tập thể quan trọng nhường nào.

Các Phật tử phối hợp ăn ý với nhau, làm sạch bãi biển Tuần Châu

Các Phật tử phối hợp ăn ý với nhau, làm sạch bãi biển Tuần Châu

Các Phật tử phối hợp ăn ý với nhau, làm sạch bãi biển Tuần Châu

Các Phật tử phối hợp ăn ý với nhau, làm sạch bãi biển Tuần Châu

Chú Lê Đình Tuyến - công nhân của công ty Cảnh quan Group ghi nhận tinh thần của các Phật tử: “Cây cối đổ hết. Anh em chúng tôi vừa dọn, vừa chống cây. Mọi người hôm nay làm việc quá nhiệt tình. Bình thường tôi bốc luồng tre lên ô tô rất mệt nhưng may mà có mọi người hỗ trợ. Nếu không thì mấy người bọn tôi không biết bao giờ mới xong.”

Chú Đình Tuyến (đội mũ cối, mặc áo màu xanh lam) cảm thấy vui khi được các Phật tử hỗ trợ

Chú Đình Tuyến (đội mũ cối, mặc áo màu xanh lam) cảm thấy vui khi được các Phật tử hỗ trợ

Cuối ngày, khi bãi rác đã vơi, các Phật tử cùng nhau thu dọn và ra về. Một ngày Chủ nhật thật ý nghĩa đã khép lại. Mỗi nỗ lực dù nhỏ bé, cũng đã mang lại niềm vui cho người nhận và bản thân người cho. Hy vọng tinh thần tốt đời đẹp đạo này của dân tộc Việt Nam sẽ sáng mãi, đất nước Việt Nam ngày càng đoàn kết, phát triển.

Các bài nên xem:

-
aa
+
7,417 lượt xem
23/09/2024

Bình luận (72)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. A
    A

    An An

    05/10/2024
    Mỗi nỗ lực dù nhỏ bé, cũng đã mang lại niềm vui cho người nhận và bản thân người cho. Hy vọng tinh thần tốt đời đẹp đạo này của dân tộc Việt Nam sẽ sáng mãi, đất nước Việt Nam ngày càng đoàn kết, phát triển.
  3. T
    T

    Thu Nhân

    05/10/2024
    Hành động thật ý nghĩa ạ
  4. V
    V

    Vū Đình Luật

    05/10/2024
    Một ngày thật ý nghĩa của câu lạc bộ Cúc Vàng, mọi người đều chung tay để hỗ trợ cho người dân sau bão đi vào ổn định cuộc sống. Làm cho bãi biển Hạ Long lại trở lại với vẻ đẹp sẵn có để sẵn sàng đón khách du lịch tới.
  5. N
    N

    NGUYỄN THỊ TRANG

    05/10/2024
    Đạo hữu đã dành chút thời gian xuống Hạ Long để cùng dọn dẹp làm đẹp cảnh quan thiên nhiên của bãi biển ạ.
  6. T
    T

    Trần Thu Hương

    05/10/2024
    Ôi. Hoan hỉ quá. Xin tuỳ hỉ các Phật tử chùa Ba Vàng. Biết ơn các đạo hữu ạ.