Chỉ cần là đồng bào mình, dẫu khó khăn cũng sẽ cố gắng hết sức - CLB Cúc Vàng sẻ chia mùa bão lũ

Bão Yagi - cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên Biển Đông, khi tràn qua Việt Nam, nó đã gây ra những tổn thất to lớn cho bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc. Cơn bão dữ đã cướp đi biết bao sinh mạng, nhiều người chết và mất tích; gia đình ly tán; nhà cửa, tài sản, hoa màu bị thiệt hại nặng nề; để lại những vết thương xé lòng thật khó nguôi ngoai.

Những ngày này, thật cảm động và tự hào khi tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" đã được cả dân tộc Việt Nam nói chung và cộng đồng người Phật tử nói riêng phát huy và lan tỏa. Trong hoạn nạn, cả nước đoàn kết, một lòng hướng về miền Bắc ruột thịt, về hai tiếng “đồng bào” thiêng liêng. 

Chung tay cùng người dân cả nước và phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương, các đạo tràng Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tại các tỉnh thành đã tích cực tham gia vào các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả của bão, mong được sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát với bà con nhân dân. 

Cùng với cộng đồng, các Phật tử đã tự tay nấu những suất cơm ngon, đồ những mẻ xôi nóng hổi, luộc những chiếc bánh chưng xanh,... và chuẩn bị thuốc men, nhu yếu phẩm, gói ghém gửi tặng bà con vùng bão lũ. Một số nơi nước ngập sâu, các Phật tử vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm bằng bè, thuyền đến tận tay người dân. Dẫu khó khăn thế nào, chỉ cần biết là đồng bào mình, như vậy là đủ để người góp của, người góp sức cùng giúp đỡ bà con vượt qua thời kỳ gian nan này.

Những suất ăn, bánh mì và nước uống được các nhóm, đạo tràng ở Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên,... chuẩn bị để chuyển đến bà con vùng bão lũ

Những suất ăn, bánh mì và nước uống được các nhóm, đạo tràng ở Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên,... chuẩn bị để chuyển đến bà con vùng bão lũ

Mong rằng bà con được ngon miệng, có sức khỏe tốt

Mong rằng bà con được ngon miệng, có sức khỏe tốt

Các Phật tử gói bánh chưng gửi tặng đồng bào vùng lũ

Các Phật tử gói bánh chưng gửi tặng đồng bào vùng lũ

Các nhóm, đạo tràng ở Nam Định, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai,... chuyển cơm cứu trợ tới bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Các nhóm, đạo tràng ở Nam Định, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai,... chuyển cơm cứu trợ tới bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Tại một số địa phương, sau khi bão qua, lũ rút, cây cối đổ gãy ngổn ngang, bùn đất ứ đọng rất nhiều. Các Phật tử lại xắn tay hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, đường xá và vệ sinh môi trường sạch sẽ. 

Các Phật tử ở Hà Nam, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Hà Nội,... hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa

Các Phật tử ở Hà Nam, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương, Hà Nội,... hỗ trợ bà con dọn dẹp nhà cửa

Các đạo tràng ở Phú Minh và Đại Áng, Hà Nội giúp người dân địa phương bó lúa đổ và đắp đê

Các đạo tràng ở Phú Minh và Đại Áng, Hà Nội giúp người dân địa phương bó lúa đổ và đắp đê

Nhiều Phật tử tham gia hỗ trợ chuyển cây xanh bị gãy đổ do bão và dọn dẹp vệ sinh môi trường

Nhiều Phật tử tham gia hỗ trợ chuyển cây xanh bị gãy đổ do bão và dọn dẹp vệ sinh môi trường

Bên cạnh đó, các đạo tràng cũng cùng tham gia tu tập, tụng kinh Tam Bảo - một trong những bài kinh có công năng hộ trì an lành để cầu nguyện, hồi hướng cho các ác nạn thiên tai sớm được tiêu trừ, người dân được bình an, đất nước sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phật tử tham gia tu tập, tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cho nhân dân được bình an, đất nước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Phật tử tham gia tu tập, tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cho nhân dân được bình an, đất nước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Được biết, các hoạt động trên được tổ chức, thực hiện theo thông bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam: “Với tinh thần từ bi của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Giáo hội kêu gọi Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố; Ban, Viện Trung ương vận động Tăng Ni và Phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đóng góp tiền, hàng, vật phẩm để gửi đến cứu trợ đồng bào vùng bão lũ khắc phục khó khăn và sớm ổn định cuộc sống” và theo phát động của CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa: “Câu lạc bộ khuyến thỉnh các đạo tràng tham gia cứu trợ nhân dân với hình thức đóng gói đồ ăn để cứu trợ các vùng có thông báo nguy cấp cần cứu trợ đồ ăn; đóng góp từ thiện vật dụng, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các gia đình Phật tử bị thiệt hại. Hình thức cứu trợ trực tiếp hoặc kết hợp cùng với các tổ chức chính quyền các cấp.”

Quả thật, gió to bão lớn, có thể đổ cây, có thể sập nhà, nhưng mái nhà tình đoàn kết đồng bào ngàn đời của người dân Việt không dễ lung lay. Chính sự tương trợ, "nhường cơm sẻ áo", đồng cam cộng khổ của đồng bào cả nước đã phần nào tiếp sức cho bà con nhân dân vùng bão, lũ để khắc phục và xây dựng cuộc sống mới.

Mong rằng, các Phật tử sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ, tham gia công tác phòng, chống mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Chúc mong cho miền Bắc sớm “khỏe lại”, bà con nhân dân sớm vượt qua được khó khăn, ổn định cuộc sống, nhân dân đất nước luôn được bình an!

Các bài nên xem:

- Bão lũ không lạnh vì có yêu thương

- Bếp lửa tình người giữa mùa bão lũ

-
aa
+
1,752 lượt xem
16/09/2024

Bình luận (2)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. Ban quản trị

    28/06/2024
    Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
    - Chủ quyền của đất nước;
    - Các vấn đề về chính trị;
    - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
    - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.
  2. Đ
    Đ

    Đỗ Thị Tuyết

    19/09/2024
    Thương xót người dân mất mát do cơn bão lũ quét sạt nở. Cháu/em xin tán thán tinh thần Lục Hòa của các đạo hữu trong CLB Cúc Vàng đã hỗ trợ bà con nhân dân trong lúc mưa lũ
  3. Đ
    Đ

    Đăng Trần

    19/09/2024
    Tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của những người con Phật thật là đáng tán thán. Mong cho bà con nhân dân miền Bắc sớm vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống ạ!