Mì tôm, lương khô, bánh mì,… là những món ăn trong “bữa trưa vui vẻ” của đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng

Sau buổi sáng đến tận nơi thăm hỏi, động viên, trao quà cho các hộ dân nghèo trên địa bàn với sự hỗ trợ của Ni Sư Thích Nữ Chúng Liên - Phó Trụ trì Tịnh Xá (Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng - chùa Ba Vàng đã nhanh chóng di chuyển tới địa điểm tiếp theo và có “bữa trưa đặc biệt vui vẻ” ngay trên xe.
Dù bữa trưa khá đạm bạc, chỉ có bánh quy, bánh mì, lương khô, nước lọc, mì tôm và ít hoa quả tráng miệng nhưng mọi người đều rất hoan hỷ. Bởi có lẽ, đối với Phật tử chùa Ba Vàng, chịu đói, chịu lạnh để giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn là niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời. Và những người con Phật lấy khó khăn ấy là niềm hạnh phúc đặc biệt của chính mình.

Các thành viên vui vẻ khi đón nhận những đồ ăn từ bác Phật tử

Các thành viên vui vẻ khi đón nhận những đồ ăn từ bác Phật tử

Các Phật tử trẻ tranh thủ check-in với những đồ ăn trong bữa trưa vui vẻ để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này

Các Phật tử trẻ tranh thủ check-in với những đồ ăn trong bữa trưa vui vẻ để lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ này

Chia sẻ về “bữa trưa vui vẻ”, Phật tử trẻ Quách Đại Dương hoan hỷ bày tỏ: “Trong chuyến từ thiện, đoàn gặp khó khăn về đường xá nhưng trong khó khăn ấy, tôi lại có niềm vui đáng nhớ nhất. Đó là “bữa trưa vui vẻ” của mình. Vì phải di chuyển nhiều nơi nên hôm nay đoàn đã có bữa trưa nho nhỏ và nhanh chóng như bánh mì, mì tôm, bánh quy, hoa quả. Thực chất thì đây không phải là bữa ăn trưa đúng nghĩa, không đầy đủ đồ ăn nhưng tôi và cả đoàn đều rất vui vẻ và hứng khởi.

Chúng tôi không chỉ vì lợi ích nhỏ của cá nhân mà hướng tới lợi ích chung của tất cả mọi người. Bản thân tôi chưa bao giờ có một bữa trưa đặc biệt như vậy. Bữa ăn trưa có chút vội vàng, khó khăn nhưng tôi thấy rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng Phật tử CLB Cúc Vàng để giúp đỡ mọi người”.

Phật tử Quách Đại Dương vui vẻ nạp nhanh năng lượng để tiếp tục chuyến hành trình

Phật tử Quách Đại Dương vui vẻ nạp nhanh năng lượng để tiếp tục chuyến hành trình

Các bác Phật tử vui vẻ chụp ảnh với suất ăn trưa của mình

Các bác Phật tử vui vẻ chụp ảnh với suất ăn trưa của mình

Niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của hai thành viên trong đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng

Niềm hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của hai thành viên trong đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng

Cô Phạm Thị Yến cùng với các Phật tử tranh thủ ăn trưa trên xe trước khi tới điểm trao quà

Cô Phạm Thị Yến cùng với các Phật tử tranh thủ ăn trưa trên xe trước khi tới điểm trao quà

Bánh quy, chai nước lọc là những đồ ăn trưa của đoàn từ thiện

Bánh quy, chai nước lọc là những đồ ăn trưa của đoàn từ thiện

Mong rằng, cả đoàn sẽ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục chuyến từ thiện “Hướng về miền trung thân yêu” thành công và viên mãn nhé.

Hạnh Hoa

Các bài nên xem:

-
aa
+
682 lượt xem
11/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ