Bài kinh: Sân Hận Tàn Phá Dung Nhan

Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở tại rừng Ba-ny-an, liên quan đến công nương Rô-hi-ni, thiếu nữ dòng Sát-đế-lợi.

Một thuở nọ, Tôn giả A-nậu-lâu-đà trở về thành Ca-tỳ-la-vệ với năm trăm Tỳ-kheo tùy tùng. Hoàng tộc họ Thích nghe tin đều đến tinh xá đón chào và hỏi thăm Tôn giả, trừ cô em gái Rô-hi-ni của Ngài không đến. Tôn giả liền hỏi:

- Này chư vị quyến thuộc Rô-hi-ni đâu sao không thấy cô ấy đến?

- Bạch Tôn giả, công nương còn ở nhà.

- Tôn giả lại hỏi, vì sao cô ấy không đến?

- Bạch Tôn giả, công nương bị nổi mụn nhọt đầy người, nên cô xấu hổ không dám ra đây chào hỏi Ngài.

- Vậy thì mọi người hãy cho gọi Rô-hi-ni đến ngay.

Công nương Rô-hi-ni được gọi, che mặt dưới một lớp vải và đi đến. Khi nàng tới, Tôn giả hỏi: - Sao cô không đến trước? Nàng liền đáp:

- Bạch Tôn giả con bị nổi mụn trên mặt, nên xấu hổ, e ngại con không dám đi đâu.

- Vậy sao cô không làm việc công đức?

- Bạch Tôn giả, con có thể làm gì?

- Cô hãy xây cất một giảng đường.

- Bạch Tôn giả việc ấy sẽ hết bao nhiêu tiền của?

- Vậy thì cô có một bộ nữ trang nào không?

- Bạch Tôn giả con có.

- Tôn giả liền hỏi thêm: Nó có trị giá bao nhiêu?

- Bạch Tôn giả bộ nữ trang này trị giá khoảng mười ngàn.

- Tốt lắm, vậy cô nên đem tài sản bán được từ bộ nữ trang nên chi dùng trong việc xây cất Tăng đường để cúng dường lên Đức Phật và chúng Tăng để mong cầu phúc quả.

- Bạch Tôn giả việc này ai sẽ xây cất giúp cho con?

- Lúc bấy giờ Tôn giả A-nậu-lâu-đà nhìn những hoàng thân quyến thuộc đang đứng gần và nói:

- Ðây là trách nhiệm bổn phận của các vị, các vị nên giúp công nương Rô-hi-ni làm việc phúc báu này.

- Nhưng, bạch Tôn giả, còn Ngài, Ngài sẽ làm gì?

- Tôi sẽ ở đây, các vị nên mỗi người một việc, phụ giúp đem vật liệu xây cất đến cho Rô-hi-ni.

- Thưa, vâng bạch Tôn giả. Và họ mỗi người dùng sức lực, tài sản của mình phụ giúp Rô-hi-ni mang vật liệu đến, Tôn giả liền giúp họ đưa ra đồ án xây dựng Tăng Đường, rồi bảo công nương Rô-hi-ni:

- Cô hãy cho xây cất một tòa nhà hai tầng, và khi tầng trên đã xong xuôi, cô đứng ở tầng dưới quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị thức ăn và rót nước đầy các bình.

- Thưa, vâng bạch Tôn giả.

Nàng Rô-hi-ni vâng lời Tôn giả, nàng liền bán toàn bộ nữ trang để lấy tiền xây cất. Khi tầng trên của ngôi nhà vừa xây xong, nàng đích thân dọn dẹp để cung đón chư vị Tỳ-kheo quang lâm, ngay khi đó các mụn nhọt ghẻ lác nơi thân của cô bắt đầu dần dần lặn hết.

Khi tòa nhà đã hoàn thành, nàng Rô-hi-ni thỉnh mời chư Tăng có Đức Phật làm thượng thủ dẫn đầu đến ngôi nhà nàng vừa mới xây cất. Nàng cung kính dâng cúng Đức Phật và Chư Tăng thức ăn chọn lọc gồm cả hai loại cứng và mềm.

Khi Đức Phật thọ trai xong, Ngài liền hỏi: Này các Tỳ kheo bữa trai thí hôm nay ai phát tâm cúng dường?

- Bạch Đức Thế Tôn, cô Rô-hi-ni, em của Ngài dâng cúng.

- Vậy thì các ông hãy cho người gọi cô ấy đến đây.

Khi được người cho gọi Nàng Rô-hi-ni, cô e ngại, xấu hổ không muốn đi ra, nhưng Đức Phật vẫn cho gọi một lần nữa. Vì oai đức của Phật nên nàng vâng theo. Khi công nương Rô-hi-ni đi đến, đảnh lễ Phật và ngồi xuống một bên phải lẽ, đức Phật mới hỏi:

- Rô-hi-ni, sao cô không đến trước?

- Bạch Thế Tôn, con bị nổi mụn nhọt khắp người nên con e ngại và xấu hổ nên con không dám ra để chào hỏi, kính lễ Đức Thế Tôn.

- Vậy cô có biết nguyên nhân nào khiến mụn nhọt, mọc lên lan đầy người cô không?

- Bạch Thế Tôn, dạ con không biết.

- Các mụn nhọt này chính là vì lòng sân hận của cô gây nên.

- Bạch Thế Tôn tại sao vậy, con đã làm ác hạnh gì khiến nay con phải nông nỗi thế này?

- Cô hãy lắng lòng nghe cho kỹ đây! Rồi đức Phật mới kể chuyện tiền kiếp.

Thời quá khứ, có một bà hoàng hậu của vương quốc Ba-la-nại sanh tâm đố kỵ với một vũ nữ của hoàng gia, bà thầm nghĩ: "Ta sẽ làm cho nó đau khổ". Bà liền tìm thật nhiều mày ghẻ đã khô, nghiền nát thành bột và cho gọi cô vũ nữ đến cung của bà, bà bí mật sai người rắc bột ghẻ lên giường, ghế và khăn áo của cô vũ nữ. Rồi bà làm như đùa cợt, giỡn chơi với cô vũ nữ, bà khéo tay tung một ít bột lên mình cô. Lập tức cô gái nổi mụn nhọt khắp mình, nó lở loét trông rất ghê tởm, cô vừa đi vừa cấu và gãi khắp thân mình. Khi về nằm trên giường, bột ghẻ lại dính chặt vào da, cô bị đau đớn đến tột cùng. Bà hoàng ấy nay chính là cô Rô-hi-ni ngày nay vậy.

Khi Đức Phật kể xong chuyện quá khứ của nàng, Ngài liền dạy:

- Này Rô-hi-ni, đó là hành vi bất thiện, hạt giống xấu mà cô đã gieo trong quá khứ. Mọi người nên biết giận hờn hay ganh ghét, tuy ít bao nhiêu cũng không phải là điều chính đáng.

- Ngay khi đó Ngài liền nói bài kệ:

“Bỏ phẫn nộ, ly mạn,
Vượt qua mọi kiết sử,
Không chấp trước danh sắc,
Khổ không theo, vô sản.”

Nghe xong câu chuyện tiền kiếp và bài kệ pháp cú, nhiều thính chúng chứng vào hàng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả. Nàng Rô-hi-ni lúc ấy cũng chứng Sơ quả. Liền ngay khi ấy toàn thân cô trở nên vàng óng.

Về sau, khi công nương Rô-hi-ni mạng chung, nàng được tái sanh lên cõi trời Ba mươi ba ngay giao điểm các ranh giới của bốn thiên tử. Cô Thiên nữ đẹp đến nỗi sau khi nhìn thấy cô, cả bốn vị trời đều tranh nhau:

- “Nàng này thuộc về ranh giới của ta. Nàng tái sanh trong phạm vi của ta, nàng này là của ta”. Không phân thua thắng bại, không ai chịu thua ai, họ mới kéo nhau đến chỗ vua trời Ðế Thích nhờ Đức Thiên chủ phân xử giúp cho:

- Bạch Đức Thiên Chủ! Chúng tôi tranh giành nhau về cô thiên nữ này, xin Ngài quyết định giúp chúng tôi.

Vừa nhìn thấy thiên nữ Rô-hi-ni, Vua trời Ðế Thích cũng ước ao có được nàng. Ngài liền hỏi:

- Khi các ông nhìn thấy nàng, cảm tưởng của các ông ra sao?

- Vị thứ nhất nói: Bạch đức Thiên Chủ tim tôi đập vang dội như trống chầu.

- Vị thứ hai nói: Bạch đức Thiên Chủ ý tưởng của tôi dồn dập như thác chảy.

- Vị thứ ba nói: Bạch đức Thiên Chủ vừa nhìn thấy nàng mắt tôi muốn nổ tung ra.

- Vị thứ tư nói: Bạch đức Thiên Chủ tim tôi hớn hở như lá cờ bay phất phơ trước gió.

Vua trời Ðế Thích liền kết luận: Các vị vui thích nhất thời, còn tôi nếu không có nàng tôi sẽ chết mất.

- Bạch thiên chủ! Ngài cần gì phải chết! Chúng tôi sẽ nhường cô Thiên Nữ Sắc nước tuyệt hảo này cho Ngài.

Rồi họ trao nàng cho vua trời Ðế Thích và lui về. Từ lúc ấy trở đi nàng rất được Ngài Thiên Chủ Ðế Thích - Vua cõi trời Tam thập Tam thiên sủng ái, nàng muốn dạo chơi nơi nào Ðế Thích liền chiều theo ý muốn của nàng.

-
aa
+
2,090 lượt xem
19/01/2023

Bình luận (3)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. V
    V

    Vũ Đình Luật , pd Luật Thuận Phước

    06/02/2023

    Lòng sân hận ganh ghét đố kỵ thật đáng sợ chúng ta gieo nhân xấu ác trong đời này, nó sẽ theo mãi trong muôn đời sau và đến lúc đủ nhân duyên nó sẽ trổ ra. Con xin nguyện theo lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn từ bỏ hết tham sân si để có đời sống an lạc ngay trong hiện tại và vô thỷ kiếp về sau. Con xin đi theo con đường Đức Thế Tôn chỉ dạy để hướng tới bờ gải thoát. Con xin tri ân Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô chủ nhiệm đã hết lòng chỉ dạy cho chúng con trên con đường học đạo.

  2. N
    N

    Nguyễn Thị Thu Hà

    26/01/2023

    CHÚNG CON XIN TRI ÂN CÔNG ĐỨC CỦA CÔ CHỦ NHIỆM Ạ

  3. N
    N

    Ngô thị nhâm

    26/01/2023

    Tất cả thân thể ngũ ấm của ta hiện tại đều là quả của các việc làm trong quá khứ. Con xin tri ân công đức Tam Bảo đã cho con đc hiểu về nhân quả ạ.