“Trong chuyến hành hương Ấn Độ, chúng con được biết tại ngôi trường công lập thành phố Câu Thi Na, Sư thầy phụ trách dạy Phật Pháp cho các em học sinh. Chúng con rất hoan hỷ khi các em học sinh ở đây được học Phật Pháp, học giáo lý nhân quả, khiến các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Đoàn chúng con cũng được viếng thăm Thánh tích Đền Đại Niết Bàn - là nơi Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Chúng con rất tri ân Sư thầy vì Sư thầy được giao trách nhiệm trụ trì ở Thánh tích này.
Chúng con biết rằng Thánh tích còn hiện diện ở thế gian thì chúng sinh được tăng trưởng tín tâm đối với Phật Pháp, nhờ đó mà được hạnh phúc và lợi ích. Được sự hứa khả trên Sư thầy, đoàn Phật tử chúng con có một số phần quà xin được gửi tới Sư thầy, nhà trường cùng các em học sinh. Chúng con rất hoan hỷ và chúng con cũng nguyện mong các em học sinh - thế hệ tương lai sẽ tiếp nối Sư thầy, giữ gìn Thánh tích ở Ấn Độ, làm chỗ cho nhân dân, Phật tử trên toàn thế giới có thể về đây chiêm bái, đảnh lễ các Thánh tích.”
(Trích lời Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán phát biểu trong buổi trao quà tại trường Công lập thành phố Câu - Thi - Na, Ấn Độ)
Các bài nên xem:
Bình luận (1)
Nguyễn Thị Sửu