“Cô khách hàng tốt bụng mua ủng hộ cho bà con Hải Dương rất nhiều rau. Cô còn thương các Phật tử bán hàng vất vả, nóng nực nên lúc sau, cô mang cho các Phật tử 2 quả bưởi! Cô bảo: Cô mà có thời gian là cô ra bán cùng các cháu để “giải cứu” giúp bà con luôn đấy! Cô bảo trưa nay cô nấu cơm mang ra mời các Phật tử ăn! Ấm lòng người dân khu vực Văn Giang lắm ạ!!!” - Phật tử đạo tràng Trúc Hưng Văn Giang hoan hỷ chia sẻ.

"Cô còn thương các Phật tử bán hàng vất vả, nóng nực nên lúc sau, cô mang cho các Phật tử 2 quả bưởi!
" - Món quà tuy nhỏ nhưng khiến các Phật tử cảm thấy rất vui và hạnh phúc

Nhà cô khách hàng ở gần điểm “giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương của đạo tràng Trúc Hưng Văn Giang. Vào sáng sớm, cô ra “giải cứu” nông sản giúp bà con Hải Dương cùng các Phật tử. Một lúc sau, cô thương Phật tử đầu trần dưới nắng gắt, liền mang mũ ra cho Phật tử đội. Buổi trưa ánh mặt trời lên, cô đem chiếc ô to ra để che cho các Phật tử khỏi nắng. Tấm lòng yêu thương của cô đã khiến cho các Phật tử rất vui và xúc động.

-----
Những ngày qua, khi bà con nông dân tỉnh Hải Dương gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản, Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã vâng theo sự hướng dẫn của Cô Chủ nhiệm, tích cực “giải cứu” nông sản giúp đồng bào nơi đây. Việc làm của các Phật tử đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, chung tay ủng hộ nhiệt tình và tình cảm ấm áp của người dân tại địa phương.

Các bài nên xem:
- Tiếp sức cho người dân tỉnh Hải Dương chống dịch Covid-19
- “Giải cứu” nông sản Hải Dương, Phật tử CLB Cúc Vàng tu tập tâm yêu thương
- Giải cứu hoa mùa dịch (lan tỏa yêu thương, cùng nhau vượt qua mùa dịch COVID-19)
- CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa lan tỏa yêu thương, chung tay vượt qua mùa dịch COVID-19
- Cảm nhận của người dân về hành động "giải cứu nông sản" của Phật tử CLB Cúc Vàng - Chùa Ba Vàng
Bình luận