“Phật tử nói riêng và tất cả mọi người nói chung, đều mong muốn sống trong một đất nước có nền kinh tế phát triển, an ninh vững mạnh. Và để đạt được điều đó, thì tất cả mọi người đều phải có ý thức, có bổn phận trách nhiệm quan tâm, chăm lo, giáo dục cho các em học sinh, chứ không phải chỉ dồn trách nhiệm cho những người làm giáo dục, bởi vì Bác Hồ đã nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Thật vậy, các em học sinh chính là nguyên khí của quốc gia, là những người nắm giữ trong tay vận mệnh của đất nước.”
- Trích lời Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến phát biểu tại chương trình khuyến học "Chắp cánh những tài năng".
Hiểu được lợi ích từ việc giáo dục đối với tương lai của thế hệ trẻ, vừa qua, Báo Dân tộc và Phát triển phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Cúc Vàng Chùa Ba Vàng tổ chức Chương trình khuyến học "Chắp cánh những tài năng" trên địa bàn huyện Lâm Bình và Na Hang tại tỉnh Tuyên Quang.
Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hạ - Phó Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển; Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Chùa Ba Vàng; ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; bà Hoàng Thị Thắm - Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang; bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cùng một số lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh.
Nhân dịp này, đoàn từ thiện đã trao 320 xuất quà trị giá 428 triệu đồng nhằm khích lệ, động viên tinh thần của các em học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó, vươn lên trong học tập.





Chương trình "Tết ấm vùng cao - Trao quà Tết gắn kết yêu thương" và khuyến học "Chắp cánh những tài năng" với hàng trăm suất quà, tổng giá trị là 1,1 tỷ đồng được trao tận tay bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...
Để hiểu rõ hơn, xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón đọc bài viết do báo Giáo Dục Thủ Đô đưa tin!
https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/trao-qua-tet-gan...
Các bài nên xem:
- “Trao quà Tết – Gắn kết yêu thương”
- Trồng 50.000 cây xanh tại Uông Bí: “Dù chỉ là 1 cây mà trồng với trí tuệ giác ngộ nhân quả sẽ được lợi ích nhiều đời”
- Cô Phạm Thị Yến nhận bằng ghi nhận tấm lòng vàng từ UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh
- 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế được CLB Cúc Vàng “trao tay” tuyến đầu chống dịch: Bệnh viện Bạch Mai và Nhi Trung ương Hà Nội
Bình luận