Văn bạch nghe pháp theo phát nguyện

I. Văn Bạch Ngày Phát Nguyện/Kết Mãn (Bạch trước khi nghe)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở (trọ, nhờ) tại địa chỉ... là thành phần (nhân dân/Phật tử chưa/đã phát nguyện Bồ Đề tu Lục Hòa; đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng).
Đệ tử chúng con với tâm cầu giác ngộ, thâm nhập Pháp, tăng trưởng chánh tri kiến, thực hành ba môn VĂN - TƯ - TU, hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con xin (cùng nhóm/đạo tràng) phát nguyện nghe các bài Pháp (chương trình:…; nghi thức:…; chủ đề…; tùy duyên chọn bài nghe) Và hôm nay là thời khóa nghe (đầu tiên/kết mãn)..., chúng con xin nghe (tiếp) bài Pháp có chủ đề là:…
Chúng con xin được sự gia trì của Tam Bảo,
(trang 1)
hộ trì của chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh, (chư linh Thần hộ trì) để chúng con tiếp tục tinh tấn thực hành được nguyện, khai mở tâm trí tinh tấn Bồ Đề và chúng con xin hồi hướng công đức phát sinh từ các buổi nghe Pháp theo phát nguyện này, cùng công đức lục hòa về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cầu an cho các công các việc trong cuộc sống của chúng con được chuyển hóa tốt đẹp (tùy duyên có/không đọc thêm mong cầu…), khiến cho chúng con được thuận duyên tu Phật Pháp.
Chúng con xin hồi hướng (cầu siêu) cho các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên (mà chúng con đang tu tập trong chương trình/nghi thức tu…/trên nghiệp…/hiện tượng…; tu nhóm: với các Phật tử) được giác ngộ Phật Pháp kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng, phát tâm Bồ Đề, thực hành công hạnh Bồ Đề cho tới ngày thành Phật. (Ngày đầu: Và từ ngày mai chúng con xin được tùy duyên nghe Pháp ở các địa điểm phù hợp với công việc của chúng con và xin thỉnh các chúng trong cõi tâm linh tùy duyên tu cùng với
(trang 2)
chúng con)
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ/vái)
II. Văn Bạch Nghe Pháp Các Ngày Tiếp Theo
https://phamthiyen.com/van-bach-nghe-phap-ngoi-thien-chung-cho-tat-ca-cac-chuong-trinh-nghi-thuc-tu-tap-c5166.html

III. Hướng Dẫn
- Mục đích: Phát nguyện nghe pháp để tăng tri kiến, trí tuệ, công đức.
- Hình thức: Phát nguyện nghe theo cá nhân/nhóm, đạo tràng.
- Nội dung: Tùy duyên phát nguyện nghe hết các bài pháp của các chương trình/nghi thức/chủ đề/tùy duyên chọn bài nghe.
- Thời gian phát nguyện: Tùy duyên nghe vào thời gian bố trí được/phát nguyện có thời hạn. Nên phát nguyện 1 bài pháp nghe từ 2 - 3 ngày và phát nguyện tùy duyên nghe trong ngày, không nghe cố định theo giờ, vì Phật tử tại gia
(trang 3)
còn nhiều công việc gia duyên bận.

Lưu ý:
Nếu phát nguyện nghe theo nhóm/đạo tràng, thì phải cùng nhau khai/kết đàn đúng ngày phát nguyện. Các ngày nghe sau, nếu Phật tử có việc mà bị nghe chậm so với phát nguyện (2 - 3 ngày/bài) hoặc quên thì được nghe bù, nhưng tối đa chỉ được nghe bù trong vòng 7 ngày và trường hợp này công đức sẽ giảm hơn do kém tinh tấn/mất tỉnh giác, nhưng vẫn được tính là nghe theo phát nguyện (cá nhân/nhóm).
IV. Khuyến Thỉnh
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa quý đạo hữu, nghe giảng Phật Pháp là việc không thể thiếu của người đệ tử Phật. Khi chúng ta hiểu được Phật Pháp, tức là chúng ta được giác ngộ, trừ bỏ được mê lầm và đó cũng là yếu tố căn bản khiến chuyển hóa tâm thức từ vô minh sang giác ngộ cũng như dừng nghiệp và chuyển nghiệp.
Việc tùy duyên nghe Pháp khác với việc phát nguyện nghe Pháp ở chỗ: Phát nguyện nghe Pháp là có sự tinh tấn và sự tinh tấn này phát sinh năng lực, gọi là Nguyện Lực,
(trang 4)
nguyện lực có lợi ích tiêu trừ ác nghiệp, lại có khả năng phát sinh các năng lực khi chúng ta cầu mong sự thành tựu các thiện cầu; tùy duyên nghe Pháp thì chưa có sự tinh tấn, nên chưa được các công đức thù thắng như phát nguyện.
Các đạo tràng nên phát động cho ban cán sự đạo tràng hoặc toàn đạo tràng nghe các bài giảng pháp theo chủ đề/chương trình tu để tăng trưởng tri kiến và công đức phước báu, trí tuệ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
(trang 5)