Xứng "đấng nam nhi" trong tình yêu là như thế nào?

Câu hỏi: 
Con chào mọi người và cô Yến ạ. Con biết đến câu lạc bộ của cô nhờ vào việc tu tập ở chùa Ba Vàng, tu học tại chùa nhiều điều hay, bổ ích ạ. Hôm nay con mong cô có thể giải đáp giúp con những khúc mắc trong lòng ạ. Con đã trải qua hai mỗi tình và đều thất bại do con sống thiên về tình cảm. Con nghĩ sẽ sửa đổi bản thân để trở thành một người bản lĩnh cứng rắn vì con là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng con lại theo vết xe đổ mà si tình với một người đã có người chăm lo bên cạnh. Sâu trong tim con luôn cảm thấy cô ấy là một phần sống trong con. Con sẵn sàng hy sinh bản thân dù chịu tổn thương cũng không làm người đó phải chịu uất ức. Con đã cố gắng tĩnh tâm thiền định nhưng kết quả không thành. Con muốn xin cô chỉ cho con một con đường sáng để con sớm thoát ra khỏi tình trạng này ạ. Con cũng muốn hỏi cô tiền kiếp trước con đã bạc tình với nhiều người nên kiếp này phải trả nợ đúng không ạ. Con phải làm gì để không phải trải qua tình cảnh như bây giờ nữa?
Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video để được nghe những chia sẻ từ Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) nhé! 
----
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Các bài nên xem:
Lời hứa tình tội lỗi?
Sự khác nhau giữa “thích”, “yêu” và “thương”?
Theo tình tình chạy chạy tình tình theo
Quan tâm người yêu – Bao nhiêu là đủ?
Làm sao tìm được người yêu chung thủy?

-
aa
+
796 lượt xem
19/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ