Trao gửi tình thương tới các em nhỏ tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng và cao quý. Tình nghĩa nồng thắm ấy đã in sâu vào trái tim, khối óc của con người Việt Nam, tạo nên bản sắc dân tộc. Trên chặng đường mấy nghìn năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu, nhân dân ta đã phát huy cao độ lòng yêu thương giống nòi thành truyền thống quý báu như câu ca dao:
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng."

Tình thương và sự cảm thông của người con Phật

Trên tinh thần đó, cùng với tình thương và sự cảm thông của những người con Phật, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa được sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và đại Tăng chùa Ba Vàng, cùng sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu và các cấp chính quyền địa phương, đã tổ chức chương trình trao quà từ thiện nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Canh Tý 2020 cho các em học sinh tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả - thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Lai Châu một ngày sương mù lạnh buốt, Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử đã không quản ngại sự trở ngại về đường xá và thời tiết mà đến điểm trường Bản Đầu Nậm Xả để tặng những suất quà từ thiện cho các em nhỏ nơi đây 

Mong rằng, Tết ấm sẽ về với các em nhỏ tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả nhờ tình thương của những người con Phật

Trong tiết trời lạnh giá của mùa đông trên vùng núi Tây Bắc, các em nhỏ mặc những chiếc áo mỏng manh chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt, không áo ấm, khăn quàng hay đôi tất.

Có lẽ ít ai biết rằng, ở nơi vùng núi cao, bốn bề là cỏ cây heo hút, có những em bé đang phải “gồng mình” đối mặt, chống chọi với sự lạnh giá của mùa đông. Mùa đông trên Lai Châu cũng chẳng hề ấm áp.

Em bé gái tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng phải tự mình bồng bế em để cho bố mẹ đi làm. Trời mùa đông lạnh giá nhưng các em chỉ có một chiếc áo mỏng manh và đôi chân không hề đi dép.

Chia sẻ với đoàn từ thiện, ông Nguyễn Ngọc Thanh - phó hiệu trưởng điểm trường Bản Đầu Nậm Xả cho biết: “Điểm trường này, xã này vẫn còn rất khó khăn so với mặt bằng chung của huyện. Các em chưa đủ cơm để ăn, áo để mặc, còn rất thiếu thốn về kinh tế. Bố mẹ thì chưa quan tâm đến vấn đề học tập của con em. Nhiều hôm các em đi đến trường còn thiếu áo ấm, giày dép. Bố mẹ nấu cơm ở nhà rồi đi làm cả ngày, có hôm các em đi học về có gì ăn đấy, hoặc có hôm còn không có gì để ăn”.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - phó hiệu trưởng điểm trường Bản Đầu Nậm Xả 

Những món quà đầy lòng yêu thương

Cảm thông trước số phận của các em nhỏ, Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử đã trao tặng cho các em những túi gạo, những chiếc chăn ấm, mũ len, quần áo cùng bánh kẹo, với hy vọng rằng mùa đông này các em sẽ được sưởi ấm, không chỉ nhờ những chiếc chăn ấm, mà còn là nhờ vào tình thương cộng đồng. Cũng qua đây, Cô chủ nhiệm cũng cảm kích trước tấm lòng của các thầy cô giáo đã tận tụy, chăm lo cho các em học sinh ở điểm trường: “Khi lên đây mới thấy khó khăn của các thầy cô giáo và tình thương của các thầy cô cũng rất lớn khi các thầy cô phải xa nhà, từ miền xuôi lên vùng sâu vùng xa để công tác. Đúng như lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”. Tôi cũng xin gửi sự thông cảm, chia sẻ tới các thầy cô giáo và tình yêu thương tới các em, và sẽ cố gắng phát động để có những phần quà từ thiện gửi đến cho các em và người dân ở nơi đây”.


Tết này, các em nhỏ tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả sẽ không còn phải lo lắng về những chiếc chăn ấm, áo ấm nữa


Khi được đón đoàn từ thiện của Cô chủ nhiệm và các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, các em nhỏ đều cảm thấy rất vui với những nụ cười rạng rỡ

Tiếng vỗ tay và hát theo của những bạn nhỏ khi Phật tử Hoàng Chí Quyền hát tặng thầy cô giáo cùng các bạn bài hát "Inh Lả Ơi!"

Các bạn nhỏ tại điểm trường Bản Đầu Nậm Xả cũng gửi tặng Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử trong CLB một bài múa rất duyên dáng, dễ thương

Kết thúc buổi từ thiện, Cô chủ nhiệm đã gửi lời chúc tới các thầy cô giáo và tới các em học sinh sẽ đón một năm mới thật vui vẻ, có nhiều tiến bộ trong công tác giáo dục và học tập để gây dựng nhiều thế hệ tương lai mới cho đất nước.

-
aa
+
931 lượt xem
01/02/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ